Được những lời động viên, nghe sao thích thế chứ!dangthu nói:Chị mimo ơi em biết ông phóc ke (focker), ổng uống gụ kinh, em có ngồi chung ổng bên FFC đấy, còn bác Nhatha em chỉ biết qua ảnh. Cám ơn chị, hình chị và bác chauli chụp đẹp quá
Nhóm 3conbo gồm có NhậtHạ cựu HT FFC, Huybm và Focker. Nghe nói sắp sữa kết nạp thêm Haingo cho thành "Tứ con Bò" ...thêm người thêm vui, mà mấy ku nhà này uống ác lắm đấy, gần 20 ngày trời thế mà chưa bị hạ gục ngày nào hết...toàn quân ta chết trước mới đau!!! Riêng các bà cả thì chặt chém món "52 lá" cũng khá ác, không thua gì mấy ông uống bia
Nhiệt độ lúc này chắc tầm khoảng hơn 10 độ tí. 2 trong 3conbo thách thức sức chịu lạnh ai hơn ai, cho nên tranh nhau ...cởi. Huybm coi bộ nhanh tay hơn
Nhatha ra sức đu theo cho có anh có em
"Trời!!! mát gì mà mát thế"
Cố lên...cố lên!!!
...Ra rồi
Nhatha ra sức đu theo cho có anh có em
"Trời!!! mát gì mà mát thế"
Cố lên...cố lên!!!
...Ra rồi
"tới đây mát hơn nè, ông đứng ở đó mấy cái xe nó bao ông hết trơn rồi còn giề!"
Trông vẻ mặt của Nhatha hình như đang gòng gánh lắm thì phải
Nụ cười ... sao bí ẩn quá!
Dzòm sang thèng bạn mình coi nó có gòng gánh giống mình hong???
Lỡ lần này, không dám chơi lần nữa
Trông vẻ mặt của Nhatha hình như đang gòng gánh lắm thì phải
Nụ cười ... sao bí ẩn quá!
Dzòm sang thèng bạn mình coi nó có gòng gánh giống mình hong???
Lỡ lần này, không dám chơi lần nữa
hìn Lão Bầu làm nhớ lúc lão làm Bông Tiêu quá! "Có 2 xe ngược chiều", giọng rất chi hùng hồn và dứt khoát
Chưn dzài Iến Zi leo chi tận trên đó ... có ai đâu mà chơi trời!!!
Chưn dzài Iến Zi leo chi tận trên đó ... có ai đâu mà chơi trời!!!