Bọn em lên trước đoàn chị Mi 2 ngày nhưng xui xẻo vì đoàn Anh# cũng đến nên bọn em ko được đi xe lên cộ cờ (trong khi năm 2008 thì được), báo hại cả đoàn phải leo 750 bậc thang trong không khi vừa lạnh, vừa gió. Thương nhất là bé Bo của đại ka Giang.
Mốc đỉnh đầu của tổ quốc được định vị bằng cột cờ bê tông cao trên đỉnh núi Rồng. Lá cờ đỏ sao vàng rộng đúng 54 m2 tượng trưng cho 54 dân tộc anh em quanh năm lộng gió trên cột cờ Lũng Cú nơi địa đầu Tổ Quốc
Nhìn cuống từ Cột Cờ
Nhìn cuống từ Cột Cờ
Không cho lên đâu àh. Nhờ "Bác" dẫn đi dạo 1 zòng giao lu đó kưng!Diem Huynh nói:Bọn em lên trước đoàn chị Mi 2 ngày nhưng xui xẻo vì đoàn Anh# cũng đến nên bọn em ko được đi xe lên cộ cờ (trong khi năm 2008 thì được), báo hại cả đoàn phải leo 750 bậc thang trong không khi vừa lạnh, vừa gió. Thương nhất là bé Bo của đại ka Giang.
mimo nói:Không cho lên đâu àh. Nhờ "Bác" dẫn đi dạo 1 zòng giao lu đó kưng!Diem Huynh nói:Bọn em lên trước đoàn chị Mi 2 ngày nhưng xui xẻo vì đoàn Anh# cũng đến nên bọn em ko được đi xe lên cộ cờ (trong khi năm 2008 thì được), báo hại cả đoàn phải leo 750 bậc thang trong không khi vừa lạnh, vừa gió. Thương nhất là bé Bo của đại ka Giang.
Vậy là hiểu òy. Hôm đó tụi em nói là quen với Bí thư Tỉnh Hà Giang (mới
Cả đoàn đóng dấu Cột Cờ
#2 Hix..thiếu cái mẹc e
#3 Bà 9 Caravan 67.t mà vẫn tới nơi nhá...
#2 Hix..thiếu cái mẹc e
#3 Bà 9 Caravan 67.t mà vẫn tới nơi nhá...