Hạng F
12/10/07
6.964
127
63
55
1 vùng trời xa lạ
Ack...thấy miếng da Heo nó rời khỏi miếng mở là bay lại gần ngay để kiếm chát
107ng.jpg


Công nhận da giòn và ngon cực, kiếm được miếng nào đem cho Chín với Mười măm măm thử
106mx.jpg


Xuống khỏi núi thì gặp được cái nhà hàng vừa khai trương lại, mừng quá... kéo nhau vào làm 1 bữa trưa với thịt heo quay hoành tráng
108rq.jpg


109dod.jpg


110qu.jpg
 
O.S.P.D
9/12/06
1.885
5
38
Đất cò rán
mimo nói:
Được biết trên vùng này họ quay Heo thì họ luôn dùng là Mắc Mật làm nguyên liệu chính, trộn thêm tí muối rồi nhét vào bụng con Heo đem quay. Lá sẽ làm cho thịt heo ngọt và thơm!
100ye.jpg


Lá hiếm hay sao mà nhét không được đầy :cool:
101hp.jpg


102bt.jpg


104tw.jpg
Rượu Mẫu Sơn đâu nhỉ...chẹp chẹp:cool::cool::cool:
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
 
Hạng F
12/10/07
6.964
127
63
55
1 vùng trời xa lạ
Bữa ăn trưa vừa xong là cả nhà vội vã lên đường, Từ Lạng Sơn về có 1 đoạn tầm 20 cây đường xấu hoắc....nghĩ mà buồn em Dephuly, không chịu đem giấy tờ lên ký luôn cái hợp đồng...để các anh chị có đường đẹp mà đi;););)!
111ns.jpg


112ycb.jpg


113fa.jpg
 
Hạng F
12/10/07
6.964
127
63
55
1 vùng trời xa lạ
Ra tới đoạn đường này thì mừng hết biết, cả nữa tháng nay các bác tài cũng cuồng chân lắm rùi:)
114eh.jpg


Mạnh ai nấy phi, phi sướng thì thôi, bắn ...kệ :p:p:p:p
115zz.jpg


116qse.jpg


118ou.jpg
 
Hạng F
12/10/07
6.964
127
63
55
1 vùng trời xa lạ
Nhìn chiếc xe này là biết ngay mình đang đi đến địa phận tĩnh nào rồi, không cần phải giới thiệu nữa đâu hen!
120ka.jpg


Nhất là những chiếc xe màu trắng thì ...ôi thôi, chẳng nhìn ra được nó là con nhà ai nữa?
121ml.jpg


Có chiếc này thôi mà cả đoàn đoán cũng chẳng ra, tới khi đến sát mông thì mới thấy được nó là con nhà nào :cool:
122ve.jpg


119dg.jpg