Xin lỗi bác tôi làm được thì tôi mới nói, anh em chỉ muốn nói để góp ý với nhau chứ ko ai dạy ai cả . Y tôi chỉ muốn nhắc nhở chung cho cộng đồng để giao thông được tốt hơnchứ tôi có chỉ trích ai đâu. Nhung cách nói chuyện của bác gay gắt quá cho nên tôi ko muốn tranh luận với bác làm gì nữa.Nói thật là em chán tranh luận với các bác:
4/ các bác không cần nhắc đi nhắc lại trên này việc đi 4 banh phải đâu xe ra sao vì những người trên này cho dù ban đaauf không biết thì đọc 1 lần là biết. Cứ như tiếng vang ấy, 1 người nói rồi 2, 3, 4, 5 người lên tiếng nhắc lại...dạy người khác trong khi không chắc là ngoài đời có làm tốt hơn người ta không, nghe tiếng vang rất đau đầu.
hihi, iem đưa con đi học bằng 4B, thường 7h là 2 mẹ con đã có mặt tại trường, thì tấp lề vô tư, trễ hơn 10p thì phải đậu xa, con iem nó tự đi bộ vào, nhưng tầm đi của nó, iem quan sát được khi nó vào đến cổng. Còn như bữa nào đông wá, thì con iem nai nịch sẵn sàng, iem kịch trước cổng là cu cậu quan sát, mở cửa từ từ rồi lách xuống, iem đi ngay (tầm 1p) đúng là có đậu xa lề lắm
Em hoan nghênh cách nhìn nhận của bác chủ. Tuy Bác là người thế hệ trước, nhưng với cách suy nghĩ tích cực thì sẽ đóng góp rất nhiều về tầm nhìn và lối sống tích cực cho các anh em hiện tại và con cháu mai sau.
Em đồng tình với Bác chủ "giuvung". Nếu thấy cái sai mà không lên tiếng phản ánh thì chẳng khác gì mình đang gián tiếp thực hiện cái sai đó. Huống chi là việc biết hành động gây ra sẽ ảnh hưởng đến trật tự mà vẫn ngoan cố thực hiện vì sự ích kỷ của bản thân thì làm sao mà dạy con cháu sau này. Điển hình là việc nhỏ làm không xong thì đừng nói chi là việc lớn. Sắp xếp thời khoá biểu học của con cái, tập thói quen đứng đón xe bus, xe tập trung...hoặc có thể đi bộ về nếu nhà gần. Các nước phát triển trên thế giới đều làm được, thì tại sao mình chỉ là 1 công dân của 1 quốc gia nhỏ bé không làm được (trừ khi mình luôn huyễn hoặc bản thân là Người ngoài hành tinh, bắt mọi người phải chịu đựng sự ích kỷ của bản thân mình).Xin lỗi bác tôi làm được thì tôi mới nói, anh em chỉ muốn nói để góp ý với nhau chứ ko ai dạy ai cả . Y tôi chỉ muốn nhắc nhở chung cho cộng đồng để giao thông được tốt hơnchứ tôi có chỉ trích ai đâu. Nhung cách nói chuyện của bác gay gắt quá cho nên tôi ko muốn tranh luận với bác làm gì nữa.
Nhà em sống bên khu Thảo Điền, nơi tập trung hầu hết những trường Quốc tế của các Quốc gia phát triển (Quốc tế Anh, Mỹ, Đức...). Họ vẫn cho xe đến đón con cái một cách có trật tự (xe kia ra, xe này vào), và có một hệ thống xe Bus đưa đón tụi Tây mũi thò lò, cũng như Châu Á (Hàn, Nhật, Việt Nam...). Vì vậy, em nghĩ các Bác nào lên cơn tự ái thì ráng chịu, em thấy bác chủ nói đúng và thực hiện đúng, góp phần giữ trật tự là điều rất tốt chứ không đáng bị chỉ trích..
Em cũng định đưa đón con bằng 4 bánh cho tiện, vì nhà 4 người, đi xe máy chật chội. Nhưng đi được vài hôm thì kẹt xe, đến trường lúc nào cũng chỉ đúng giờ, trễ. Em chọn đi xe máy cho nhanh, gọn.
Trường con em học may là cũng trật tự, không làm kẹt xe người đi đường, có bảo vệ của trường ra hướng dẫn.
Trường con em học may là cũng trật tự, không làm kẹt xe người đi đường, có bảo vệ của trường ra hướng dẫn.
Bác thử tìm giúp em cái trường nào dành cho ViệtNam có chổ đâu xe 4B ngon lành cành nào xem??? Hay là phải đậu dọc lề đường (bất kể là đường cấm hay không cấm, đường to hay đường bé...). Kể cả cái khuôn viên hàng nghìn met vuông của ĐHSP cũng không cho xe giáo viên chạy vào, cũng không có chỗ cho xe Khách đến huống chi là mấy cái trường cho bọn trẻ học bây giờ.Tại sao bỏ? nếu trường có chổ đậu xe thì việc gì phải đi 2B? Rất nhiều người mục đích mua 4B là để đưa đón con cho an toàn mà, vấn đề là ý thức của người đi 4B, nếu tìm được chổ đậu xe không ảnh hưởng đến mọi người là ok thôi.
Còn 4B thì nhiều model, nhiều đời, nhiều giá lắm, nhiều người chỉ có chiếc 4B cà tàng đời năm nảo năm nào vẫn dùng để đưa đón con, không phải ai cũng bệnh sĩ đâu.
hic khi nào chơi xe dát vàng 40 tỷ như Mr Đàm đi đón con thì mới sĩ (nhưng mà em cũng muốn được sĩ như zậy he he)
Xe 40 tỷ là của Mr. Đàm thuê, chứ không phải của anh ấy... Muốn sĩ thì qua những khu dân cư cao cấp như Dubai thì Bác tha hồ "sĩ" luôn...
Em không có ý đijnh tranh luận gì trong này nhưng đúng là bác có vấn đe về đoc hiểu, đã vậy cứ trích dẫn lời nói của em nên em vào trả lời là em không có hứng thú tranh luận với bác.Xin lỗi bác tôi làm được thì tôi mới nói, anh em chỉ muốn nói để góp ý với nhau chứ ko ai dạy ai cả . Y tôi chỉ muốn nhắc nhở chung cho cộng đồng để giao thông được tốt hơnchứ tôi có chỉ trích ai đâu. Nhung cách nói chuyện của bác gay gắt quá cho nên tôi ko muốn tranh luận với bác làm gì nữa.
em cũng vậy, chả biết làm sao nhưng em thề không gây cản trở giao thông ở cổng trườngEm thì đưa đón F1 hàng ngày, nhiệm vụ bất khả thi
Đi 4B luôn cho tiện bác ơi, không lẽ đưa F1 đi học bằng 2B xong về nhà lấy 4B đi làm?