Hơi ngoài lề tí, nhưng có liên quan đến đoàn xe đưa tang và văn hóa chạy theo đoàn xe tang.
Sáng nay, trên Phạm Văn Đồng, một đoàn xe tang gồm xe tang, xe 45 chỗ và một số xe 4-7 chỗ mở đèn hazard chạy theo. Xe dẫn đoàn không chờ xe sau mà chuyển làn để vượt nên một số xe chạy sau bị đứt đoàn.
Vấn đề là các xe đứt đoàn này, dù chạy rời rạc từng chiếc, vẫn mở hazard và tìm cách luồn lách, chuyển làn, kể cả bấm kèn in ỏi để vượt. Đến giao lộ, gặp đèn đỏ, một xe vẫn ngoan cố bò qua và bị kẹt giữa đường do các xe khác không nhường.
Thiết nghĩ, đoàn xe tang chỉ được ưu tiên khi đi thành đoàn và xe dẫn đầu có trách nhiệm vừa chạy, vừa chờ để giữ đoàn. Lỡ đứt đoàn rồi thì các xe sau cứ chạy bình thường, đừng cố chạy theo làm gì, vừa vi phạm luật giao thông, vừa gây mất an toàn cho mình & người khác.
Sáng nay, trên Phạm Văn Đồng, một đoàn xe tang gồm xe tang, xe 45 chỗ và một số xe 4-7 chỗ mở đèn hazard chạy theo. Xe dẫn đoàn không chờ xe sau mà chuyển làn để vượt nên một số xe chạy sau bị đứt đoàn.
Vấn đề là các xe đứt đoàn này, dù chạy rời rạc từng chiếc, vẫn mở hazard và tìm cách luồn lách, chuyển làn, kể cả bấm kèn in ỏi để vượt. Đến giao lộ, gặp đèn đỏ, một xe vẫn ngoan cố bò qua và bị kẹt giữa đường do các xe khác không nhường.

Thiết nghĩ, đoàn xe tang chỉ được ưu tiên khi đi thành đoàn và xe dẫn đầu có trách nhiệm vừa chạy, vừa chờ để giữ đoàn. Lỡ đứt đoàn rồi thì các xe sau cứ chạy bình thường, đừng cố chạy theo làm gì, vừa vi phạm luật giao thông, vừa gây mất an toàn cho mình & người khác.
Attachments
-
162,9 KB Đọc: 14