Chạy Ducati rồi thì quả thật không muốn chạy lại xe Nhật. Cảm giác adrenaline tuôn trào. Đặc biệt là mỗi lần ra cua, nhồi ga, torque V-twin cực điên cuồng, nhưng xe lại không hề bị sàng (chắc do phuộc + khung xe ngon). Xe nhẹ, thon gọn nên ra vào cua cũng rất gọn ghẽ. Chạy quen rồi thì mê tơi cái tiếng máy cày của xe. Em cũng đã chạy và đổi vài xe, nhưng chắc giờ không thay đổi gì nữa, chỉ đổi khi ra mẫu streetfighter mới thôi. Em nghĩ ai chạy thử Ducati rồi cũng trở thành Ducatista thôi, chỉ có điều giờ ducati VN vào nên giá xe bị đội lên dữ dội quá, cũng là điều cản trở đam mê của anh em chơi xe. Trong Sài Gòn cũng giờ rất nhiều đội xe lớn, tập hợp những người đam mê thực sự, nhưng vẫn chẳng có sân chơi xứng tầm, việc tập luyện kỹ năng chạy xe vẫn dưới dạng tự phát, còn bãi tập thì vẫn là ... đường phố, vừa nguy hiểm cho bản thân, vừa nguy hiểm cho những người khác. Giá VN mình giờ có track, nhỉ bác Đức nhỉ, có phải những anh em mê tốc độ được thoả mãn đam mê không?