tấp lề tấp lề, bài ca này nghe riết nhàm quá. Dân trí toàn thế giới này cao hơn VN hết ok chưa =))Cười Cái gì. Thằng mỹ có thể dân trí không cao như tưởng tượng nhưng chắc chắn cao hơn vn nhé.
Sao tiêu được ? Luật cho phép tự vệ nhé.
Nhớ vụ tài xế Land Rover bên Mẽo cán thằng chạy mô tô cà khịa không, trắng án đó.
Chi tiết xíu đi bác ! Có link hem ?
2 thằng chết luôn, cùng kiểu ăn đạn, chỉ là khác nhau cách bắn thôiThằng chết thằng mọt gông, cũng chẳng hơn nhau mấy, ân hận thì cũng muộn rồi.
Xứ thiên đường màNhớ vụ bắt trộm ở Bến Tre, trói thằng ăn trộm bị xử phạt, cha tức quá tự tử chết, con bị tù 6 tháng.
Thiệt TỨC cười!
Film kinh dịChuyện bắt đầu khi anh tài xế xe màu đen cầm cây đánh anh tài xe màu trằng vì điều gì đó. Không may là anh tài màu trắng có súng.
Chỉnh sửa cuối:
Sao biết cảnh này ở bên Mẽo các bác? Đâu phải cứ thấy Chevy là ở Mẽo đâu? Em thấy giống ở Đông Âu hơn ấy chứ!
Chi tiết xíu đi bác ! Có link hem ?
http://dantri.com.vn/o-to-xe-may/man-ruot-duoi-kinh-hoang-giua-moto-va-land-rover-1381095653.htm
Vụ này nè bác.
Thật ra đây là câu chuyện khác về thù hằn với nhau, tôi tạm dịch từ nguồn LiveleakChuyện bắt đầu khi anh tài xế xe màu đen cầm cây đánh anh tài xe màu trằng vì điều gì đó. Không may là anh tài màu trắng có súng.
Ông thị trường rút súng bắn ông nhà thầu khi bị tấn công! - Nếu xem phim thôi thì sẽ dễ hiếu lầm là bắn nhau do chạy xe không đúng!
Dịch google:
"Một tòa nhà xã trong thị trấn Druze Ảrập Galilê của Julis bị hư hỏng nặng trong một vụ cháy sáng hôm qua trong một cuộc tấn công đốt phá rõ ràng. Các tòa nhà thuộc về một tổ chức được thành lập bởi Salman Amar, thị trưởng của thị trấn, người đã bắn một người đàn ông đã chết hôm thứ Hai trong một mối thù kéo dài.
Hôm thứ Hai, ông Thị trưởng bắn thầu địa phương Monir Nibwani sau khi người được cho là đã tấn công anh ta với một vũ khí. Amar tuyên bố ông đã hành động để tự vệ. Một cuộc điều tra ban đầu cho thấy rằng đã có một vụ tranh chấp giữa những người đàn ông trong vài tuần và rằng họ đã gần đến giới hạn trong quá khứ."