Re:Vài cái linh tinh vớ vẩn
haobui nói:
củ cải nói:
thớt gọi là hay cũng được, gọi là tầm thường cũng được vì tóm lại mấy chục trang toàn là hình chụp mớ lỗi trong thi công. Mấy tấm hình chụp kiểu này, ở không đi dạo công trình nào chả có ... còn kết luận đúng sai so với qui định xyz gì đó thì chả thấy nói.
Vậy suy ra .... thớt này này dành cho người đọc tự diễn biến
p/s. e khg là dân x.dựgn cũng chẳng là kiến.
Vì cái thớt này mà 3 nick gạo cội ra đi đó bác , kể cả chủ thớt
Đi chộp ba cái hình bới lông tìm vết + gúc gồ vài câu mang tính chất chuyên môn nguy hiểm ra hù chủ đầu tư, sợ chưa? sợ thì đưa đây sửa lại cho
![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Nói chung làm lại trên cái nền người khác thì đương nhiên lúc nào nhìn cũng ngon lành hơn là thi công từ đầu là chắc chắn. Riêng cái vụ ống nước dây diện, hộp nối v..v... làm mới nó sẽ được sạch sẽ không bị dzính xi măng sơn bột màu các kiểu trong lúc xd là đã bắt mắt rồi. Dân trong nghề nhôm nhựa gọi là... "làm nguội - mài cắt ba dzớ" ấy.
Nhiều công trình lâm vào thế phải đánh cho nhanh ban đêm để sáng mai hội khác nó vào cho kịp tiến độ nên nhiều phần nó không mỹ mãn 100% được, cha chủ thớt từ từ vác máy hình chụp hết lại xong làm giá kèm vài khuyến cáo nguy hiểm thì cũng kiếm bộn. Trò này dễ kiếm tiền nhưng cũng dễ bị...nhà thầu chặn đường trùm bao bố quýnh
![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tương tự defect list của mấy chủ đầu tư thích cù nhây tiền, chịu khó đi chụp ảnh hết lại...thế....thế....ối jời ơi nguy hiểm quá....anh bắt chú sửa thì...chết tiền. Thôi...trừ tiền nhé
![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Cá nhân em cũng có 1 case sát hành lang an tòan đường dây cao thế, lúc xây gạch thì mình xây từ trong ra nó dễ rồi. Lúc làm mặt ngòai phải quan hệ các kiểu họ mới cúp điện cho 4 tiếng để làm. Trong 4 tiếng phải đưa giàn lên tô, trét bột, sơn nước luôn thì nói thật làm gì ngon lành mỹ mãn được. Xong cho là may
![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Nói thế để hiểu, 1 công trình nó cả tỉ hạng mục, luôn luôn có dung sai chấp nhận được. không bao giờ hòan hảo cả.
Tuy nhiên trong kỹ thuật nhiều cái nhìn tưởng sai nhưng nó lại đúng. Ví dụ: đèn xe hơi thì bên phụ chiếu xa hơn bên tài, em đã gặp một tay oser già ta đây có học kỹ thuật mua xe về hì hục đậu xe chiếu đèn lên tường chỉnh lại cho...cân. ngu vãi
![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)