Thép đã tôi
2/6/11
7.951
18.798
113
Sài Gòn - HCM
Re:Vài cái linh tinh vớ vẩn

Dây điện dân dụng gần như không có khả năng chịu được độ ẩm trừ những loại chuyên dụng. Nếu đi âm sàn trệt, coi như hỏng sau khoảng 2 năm sử dụng vì thúi lõi và nứt vỏ bọc.
Những dây CVV may ra còn chịu được lâu hơn chút nữa
 
Hạng B1
24/1/13
91
2
0
Re:Vài cái linh tinh vớ vẩn

koon1 nói:
nam khang nói:
Bác gọi bên nào ép cọc cừ sạn bằng neo vào sử lý vụ này. Ép 1 cọc 1 móng, liên kết cọc vào móng đã có thì ktxd nào cũng giải quyết được.
Hoặc cọc nhồi đường kính nhỏ như @EDWARDIAN đề xuất, nhưng giá thành cao hơn.
@Cụ Trần: Lưới chuồng gà của bác chỉ bắt được muỗi thôi nhoe.
Cám ơn các bác đã giúp đỡ và góp ý. Em ngồi đọc và hiểu thì xé tường là do lún không đều, giờ chỉ quất 1 cọc vào tường rào thì có lún đều được không các bác vì nhà chính em quất tới 3 cọc/hố. Nếu quất đủ 3 cọc/hố cho 4 hố thì lại căng thẳng tài chính quá vì xem như kéo máy làm lại từ đầu

Căng thiệt vì nhà cũng sắp xong cả rồi, lắp cổng vào là xong thôi
Thiết kế lại hình thức tường rào đi bác, ngắt khúc ra 1 đọan 1 mét lại ngắt ra 5cm. Đẹp mà không sợ nứt. :D
 
Hạng B2
27/8/11
255
0
16
33
Re:Vài cái linh tinh vớ vẩn

Mr Fil nói:
Dây điện dân dụng gần như không có khả năng chịu được độ ẩm trừ những loại chuyên dụng. Nếu đi âm sàn trệt, coi như hỏng sau khoảng 2 năm sử dụng vì thúi lõi và nứt vỏ bọc.
Những dây CVV may ra còn chịu được lâu hơn chút nữa

e hỏi bác tí, sao e thấy tụi NN xài dây gì mà tới vài chục năm vẫn xài tốt thế bác

để lúc nào e up tấm ảnh e có xin 1 đoạn dây điện bỏ đi
 
Thép đã tôi
2/6/11
7.951
18.798
113
Sài Gòn - HCM
Re:Vài cái linh tinh vớ vẩn

Deutchland nói:
Mr Fil nói:
Dây điện dân dụng gần như không có khả năng chịu được độ ẩm trừ những loại chuyên dụng. Nếu đi âm sàn trệt, coi như hỏng sau khoảng 2 năm sử dụng vì thúi lõi và nứt vỏ bọc.
Những dây CVV may ra còn chịu được lâu hơn chút nữa
e hỏi bác tí, sao e thấy tụi NN xài dây gì mà tới vài chục năm vẫn xài tốt thế bác
để lúc nào e up tấm ảnh e có xin 1 đoạn dây điện bỏ đi
Đa số chúng ta dùng dây dân dụng CV, nhiều tiền hơn thì dùng CVV. Vỏ bọc của nó chỉ có 1 lớp PVC nên sự giãn nở của nhiệt độ sẽ làm nứt vỏ dây cách điện gây nên hiện tượng phóng điện L - N và L - E...
Dây mà các Cty nước ngoài dùng là loại khác và rất ít khi họ cho phép đi âm dưới đất ẩm thấp trừ một vài trường hợp
Riêng dây cáp dùng cho CN thì nó có lớp cáp thép/nhôm xoắn và dây chống ẩm - pha phần là dây 4,5 core
 
Hạng F
12/9/10
6.651
45.561
113
49
Bà Tó
Re:Vài cái linh tinh vớ vẩn

Cụ Trần nói:
koon1 nói:
nam khang nói:
Bác gọi bên nào ép cọc cừ sạn bằng neo vào sử lý vụ này. Ép 1 cọc 1 móng, liên kết cọc vào móng đã có thì ktxd nào cũng giải quyết được.
Hoặc cọc nhồi đường kính nhỏ như @EDWARDIAN đề xuất, nhưng giá thành cao hơn.
@Cụ Trần: Lưới chuồng gà của bác chỉ bắt được muỗi thôi nhoe.
Cám ơn các bác đã giúp đỡ và góp ý. Em ngồi đọc và hiểu thì xé tường là do lún không đều, giờ chỉ quất 1 cọc vào tường rào thì có lún đều được không các bác vì nhà chính em quất tới 3 cọc/hố. Nếu quất đủ 3 cọc/hố cho 4 hố thì lại căng thẳng tài chính quá vì xem như kéo máy làm lại từ đầu

Căng thiệt vì nhà cũng sắp xong cả rồi, lắp cổng vào là xong thôi
Thiết kế lại hình thức tường rào đi bác, ngắt khúc ra 1 đọan 1 mét lại ngắt ra 5cm. Đẹp mà không sợ nứt. :D
Tường người bị "xé" vì lún mà bác lại đi kêu "vá" để che mắt ?
Có đúng là "lấp liếm" không ?
 
Tập Lái
6/4/13
2
0
3
Re:Vài cái linh tinh vớ vẩn

shpy nói:
Hồi đó căn nhà phụ của em xây, một thời gian sau gắn các điện thoại bàn để dùng. Gắn cái dưới nhà thì ok nhưng cũng đường dây đó gắn các phòng khác cái được cái không. Tháo ra xem thử hết thì cái thằng đó 1 sợi dây điện thoại có 4 lõi 4 màu (nhưng dùng có 2 lõi thôi). Nó gắn dây vào các đầu ổ cắp âm tường theo kiểu "ngẫu nhiên" vào các vị trí chân cắm! Mẹ bà nó, vậy mà cũng đi làm thợ điện. Lúc đó em tức gì đâu, gọi ông thầu (chú em) nói nó mà vác mặt qua đây em tát cho nó bay răng. Dây điện thoại bị vậy quá lắm không dùng được chứ điện nhà thì sao ?! Cháy nỗ có ngày.

Nhà em vào ở, hì hụi bấm cab mạng cắm vào switch xong, ung dung lên phòng cắm dây mạng lan vào ổ. Máy tính báo Disconect. Đi tháo mấy cái ổ mạng và điện thoại ra thấy dây để thòng lòng. Gọi ông thầu, bảo thôi thông cảm chú thợ điện không biết lắp dây mạng. Mà cái đó 8 dây 8 màu tương ứng trên hạt mạng âm tường rồi chứ
 
Hạng D
5/8/06
2.079
32.239
113
Re:Vài cái linh tinh vớ vẩn

galaxy_lighting nói:
shpy nói:
Hồi đó căn nhà phụ của em xây, một thời gian sau gắn các điện thoại bàn để dùng. Gắn cái dưới nhà thì ok nhưng cũng đường dây đó gắn các phòng khác cái được cái không. Tháo ra xem thử hết thì cái thằng đó 1 sợi dây điện thoại có 4 lõi 4 màu (nhưng dùng có 2 lõi thôi). Nó gắn dây vào các đầu ổ cắp âm tường theo kiểu "ngẫu nhiên" vào các vị trí chân cắm! Mẹ bà nó, vậy mà cũng đi làm thợ điện. Lúc đó em tức gì đâu, gọi ông thầu (chú em) nói nó mà vác mặt qua đây em tát cho nó bay răng. Dây điện thoại bị vậy quá lắm không dùng được chứ điện nhà thì sao ?! Cháy nỗ có ngày.

Nhà em vào ở, hì hụi bấm cab mạng cắm vào switch xong, ung dung lên phòng cắm dây mạng lan vào ổ. Máy tính báo Disconect. Đi tháo mấy cái ổ mạng và điện thoại ra thấy dây để thòng lòng. Gọi ông thầu, bảo thôi thông cảm chú thợ điện không biết lắp dây mạng. Mà cái đó 8 dây 8 màu tương ứng trên hạt mạng âm tường rồi chứ
Em sợ nhất vụ này. Lúc đầu em làm nhà cũng giao cho mấy chú điện nước làm mình theo dõi thôi. AI ngờ mấy chú làm tùm lum ko theo ý mình, vậy là mình tự xử luôn. Các bác làm nhà mà âm điện thoại, mạng, tivi thì nên mua cable và ống bảo vệ loại tốt nhất nhé. Tiết kiệm mấy cái này bữa sau sử dụng ko được phải đi dây ngoài xấu hết nhà mình.
 
Veo confirmed
Tập Lái
6/4/13
23
2.082
78
31
Re:Vài cái linh tinh vớ vẩn

Bên chiện người lớn đang có chiến mà em không post được bài là sao các bác nhỉ?
 
Hạng C
9/4/11
535
19
18
49
Mường Lay, Lai Châu
Re:Vài cái linh tinh vớ vẩn

anhbocau nói:
Cụ Trần nói:
koon1 nói:
nam khang nói:
Bác gọi bên nào ép cọc cừ sạn bằng neo vào sử lý vụ này. Ép 1 cọc 1 móng, liên kết cọc vào móng đã có thì ktxd nào cũng giải quyết được.
Hoặc cọc nhồi đường kính nhỏ như @EDWARDIAN đề xuất, nhưng giá thành cao hơn.
@Cụ Trần: Lưới chuồng gà của bác chỉ bắt được muỗi thôi nhoe.
Cám ơn các bác đã giúp đỡ và góp ý. Em ngồi đọc và hiểu thì xé tường là do lún không đều, giờ chỉ quất 1 cọc vào tường rào thì có lún đều được không các bác vì nhà chính em quất tới 3 cọc/hố. Nếu quất đủ 3 cọc/hố cho 4 hố thì lại căng thẳng tài chính quá vì xem như kéo máy làm lại từ đầu

Căng thiệt vì nhà cũng sắp xong cả rồi, lắp cổng vào là xong thôi
Thiết kế lại hình thức tường rào đi bác, ngắt khúc ra 1 đọan 1 mét lại ngắt ra 5cm. Đẹp mà không sợ nứt. :D
Tường người bị "xé" vì lún mà bác lại đi kêu "vá" để che mắt ?
Có đúng là "lấp liếm" không ?

Bác @anhbocau nói vậy là không khách quan, chuyện nào ra chuyện đó. Trong kỹ thuật xây dựng, cách làm như Cụ Trần nói là hoàn toàn hợp pháp, hợp lý & hợp lệ.

Cái vụ nứt giữa tường rào và tường nhà chính, nếu hạn chế chi phí thì nên cắt rời đà kiềng ra khỏi kết cấu nhà chính. Trước khi cắt, tại đầu này đào đất đóng cừ tràm tương tự như móng đầu đằng kia, rồi đổ bê tông móng mới đỡ lại đà kiềng...phần tiếp giáp giữa tường rào vào nhà chính là khe lún, việc sử lý khe lún sao cho đẹp hơn trước chỉ là muỗi.
 
Hạng D
22/2/08
4.299
453
83
54
google.com
Re:Vài cái linh tinh vớ vẩn

Nhà em cũng phải bỏ luôn hệ thống cable mạng. Mua con wireless sử dụng

galaxy_lighting nói:
shpy nói:
 
Hồi đó căn nhà phụ của em xây, một thời gian sau gắn các điện thoại bàn để dùng. Gắn cái dưới nhà thì ok nhưng cũng đường dây đó gắn các phòng khác cái được cái không. Tháo ra xem thử hết thì cái thằng đó 1 sợi dây điện thoại có 4 lõi 4 màu (nhưng dùng có 2 lõi thôi). Nó gắn dây vào các đầu ổ cắp âm tường theo kiểu "ngẫu nhiên" vào các vị trí chân cắm! Mẹ bà nó, vậy mà cũng đi làm thợ điện. Lúc đó em tức gì đâu, gọi ông thầu (chú em) nói nó mà vác mặt qua đây em tát cho nó bay răng. Dây điện thoại bị vậy quá lắm không dùng được chứ điện nhà thì sao ?! Cháy nỗ có ngày.

Nhà em vào ở, hì hụi bấm cab mạng cắm vào switch xong, ung dung lên phòng cắm dây mạng lan vào ổ. Máy tính báo Disconect. Đi tháo mấy cái ổ mạng và điện thoại ra thấy dây để thòng lòng. Gọi ông thầu, bảo thôi thông cảm chú thợ điện không biết lắp dây mạng. Mà cái đó 8 dây 8 màu tương ứng trên hạt mạng âm tường rồi chứ