Hạng C
5/6/09
665
4.954
93
48
Re:Vài cái linh tinh vớ vẩn

zeta.vn nói:
Tinabien nói:
Cám ơn bác Fill nhiều
Đúng là linh ta linh tinh, vớ va vớ vẩn
Đúng là linh ta linh tinh, vớ va vớ vẩn
Đúng là linh ta linh tinh, vớ va vớ vẩn


Em thích mẫu này mất rồi, tiếc là hơi muộn.
Đúng là linh ta linh tinh, vớ va vớ vẩn
Cái này chuẩn Anh, ở mình xài cũng khá bất tiện vì nhiều thiết bị ko dùng chuẩn này dù chất lượng tiếp xúc điện rất tốt. Bác dùng chuẩn Multi (đa năng thì có thể dùng nhiều loại phích cắm hơn)
Như em đề cập ở trên, ở VN mình buộc phải thay phích nếu muốn 3 chân thì thay đồng bộ luôn cho khỏe, nhất là những thiết bị cần tiếp đia thì càng phải tốt.
Nhà cũ em dùng chuẩn Multi của SUNMAX mà làm nhà mới em quyên vì nghĩ là chất lượng không cao, nhưng em thích ổ cắm có công tắc để đỡ phải tháo phích khi không dùng đến như lò vi sóng, lò nướng, xạc pin điên thoại, máy tính. Em sẽ nghiên cứu chuyển đổi ổ cắm cho phù hợp với lắp đặt hiện tại. Quả này cũng hơi mệt đây, bác có ý tưởng gì giúp em không?
 
Hạng B2
8/11/11
141
6
0
51
Re:Vài cái linh tinh vớ vẩn

Chuẩn multi có công tắc bác có thể dùng hàng của FYM, có cả đèn báo (hàng Singapore), hàng này e lắp công trình ko biết bên ngoài có bán lẻ ko. Schneider có hàng Multi, mặt đôi gắn được 2 socket nhưng ko có công tắc & cũng ko gắn được 2 phích chuẩn Anh vì khoảng cách giữa 2 socket khá gần. Clipsal xưa có ổ chuẩn Anh E25 có công tắc xài cực kỳ, giờ cũng ít thấy.
 
Hạng D
28/10/09
1.082
11
38
44
Ngày Hôm Qua
Re:Vài cái linh tinh vớ vẩn

Mr Fil nói:
koup1911 nói:
lâu ngày dạo vào thớt củng om sòm fil càng có nhiều điều để học hỏi....thank kiu vi na miu già phiêu nhóa
080402cool_prv.gif
Học miễn phí hả Cưng???
39.gif
39.gif
39.gif
ờ làm gì nhau...định baned nick của tui òa
033102bebe_1_prv.gif
...em hóng tiếp đây
 
Hạng D
23/8/08
3.193
1.931
113
46
Re:Vài cái linh tinh vớ vẩn

em tính mua mấy cái ổ cắm ở Hàn về dùng, có dùng được ko bác ơi; bác nào có kinh nghiệm không; thấy ổ cắm của HQ rất tốt.
 
Thép đã tôi
2/6/11
7.951
18.798
113
Sài Gòn - HCM
Re:Vài cái linh tinh vớ vẩn

Langtugia1988 nói:
bác Fil cho em hỏi là trong các tòa nhà thì làm sao để tăng áp lực nứoc cho các tầng trên cùng ???
Em thấy trong nhà riêng lẻ ...thì tầng trên cùng vì do gần bồn nước nên nứoc khá yếu .
Không hiểu các nhà chuyên môn xử lý chuyện này thế nào ???
Em có hỏi thì thợ nói là phải gắn bơm áp lực , ko biết có đúng ko ???
Mong bác chia sẻ .
Đa phần nhà gia dụng mà sử dụng tầng áp mái thì phải dùng bơm tăng áp để sử dụng cho nhu cầu tắm/giặt
Một số nhà khá giả sử dụng tầng áp mái chỉ làm phòng thờ hoặc phơi đồ thì không cần vì bồn nước đặt trên tum cầu thang.
Các tòa nhà văn phòng gần như cắt bỏ bơm tăng áp vì không có nhu cầu sử dụng áp lực. Nhưng các nhà chung cư thì đây là bắt buộc
Trở lại nhà của Bác. Nếu có điều kiện thì sử dụng bơm tăng áp loại relay gắn ngoài để điều chỉnh áp lực trong đường ống. Chi phí tốn kém hơn 1 chút nhưng tuổi thọ động cơ cao và ít xảy ra tình trạng nhắp/nhả của bơm tăng áp, đôi khi phá hủy cả hệ đường ống nếu thi công kém chất lượng.
 
Thép đã tôi
2/6/11
7.951
18.798
113
Sài Gòn - HCM
Re:Vài cái linh tinh vớ vẩn

zeta.vn nói:
Mr Fil nói:
Nhà thầu nào làm ăn sống nhăn kiểu này. Ở mình rất nhiều Mr. Thầu làm việc cho có & cho xong việc thôi, chẳng quan tâm đến an toàn, tiêu chuẩn, thẩm mỹ gì hết.
Trong tình huống này e sẽ bắt buộc đi ống điện xuống tận đầu ra của ổ cắm. Ko tốn kém thêm bao nhiêu nhưng an toàn hơn rất nhiều. Ống inox kia chỉ trang trí thôi chứ ko thay thế chức năng của ống điện được.
Mà sao dây điện đi màu ngộ thế ta? 2 đỏ + 1 xanh. Đấu chuyền công tắc hả bác Fil?
Em nói tên nhà thầu, đảm bảo nhiều Bác ngất và bị kiện vì bôi xấu họ ( họ là 1 cty thi công xây lắp hàng lớn nhất VN)
Thực ra, họ có nuôi quân đâu. Toàn thuê thằng B bán cho thằng C, chuyển cho thằng D và thằng XYZ làm mới có chuyện
Như đã nói ở trên. Đã bàn giao với cả tạ giấy tờ hoành tráng, chủ tòa nhà đâu biết khỉ gì nên mình là người thẩm định lại toàn bộ
3 sợi dây kia là 1 L 1N và 1 E đấy. Chuẩn chưa???
 
Hạng B2
8/11/11
141
6
0
51
Re:Vài cái linh tinh vớ vẩn

Mr Fil nói:
zeta.vn nói:
Mr Fil nói:
Nhà thầu nào làm ăn sống nhăn kiểu này. Ở mình rất nhiều Mr. Thầu làm việc cho có & cho xong việc thôi, chẳng quan tâm đến an toàn, tiêu chuẩn, thẩm mỹ gì hết.
Trong tình huống này e sẽ bắt buộc đi ống điện xuống tận đầu ra của ổ cắm. Ko tốn kém thêm bao nhiêu nhưng an toàn hơn rất nhiều. Ống inox kia chỉ trang trí thôi chứ ko thay thế chức năng của ống điện được.
Mà sao dây điện đi màu ngộ thế ta? 2 đỏ + 1 xanh. Đấu chuyền công tắc hả bác Fil?
Em nói tên nhà thầu, đảm bảo nhiều Bác ngất và bị kiện vì bôi xấu họ ( họ là 1 cty thi công xây lắp hàng lớn nhất VN)
Thực ra, họ có nuôi quân đâu. Toàn thuê thằng B bán cho thằng C, chuyển cho thằng D và thằng XYZ làm mới có chuyện
Như đã nói ở trên. Đã bàn giao với cả tạ giấy tờ hoành tráng, chủ tòa nhà đâu biết khỉ gì nên mình là người thẩm định lại toàn bộ
3 sợi dây kia là 1 L 1N và 1 E đấy. Chuẩn chưa???
Bó chim.cơm. E định chửi nó mà nghĩ lại thôi, làm kiểu này có ngày chính nó cũng lãnh hậu quả thôi. Nó ko lãnh hậu quả thì chủ nhà lãnh hậu quả trước nó rồi.
 
Thép đã tôi
2/6/11
7.951
18.798
113
Sài Gòn - HCM
Re:Vài cái linh tinh vớ vẩn

zeta.vn nói:
Mr Fil nói:
Bó chim.cơm. E định chửi nó mà nghĩ lại thôi, làm kiểu này có ngày chính nó cũng lãnh hậu quả thôi. Nó ko lãnh hậu quả thì chủ nhà lãnh hậu quả trước nó rồi.
Đôi khi sự thật nó làm mất lòng nhau và mất đi sự hợp tác nhưng rõ ràng đây là việc mà mình cần loại bỏ cho dù họ là ai.
Em cũng đau lòng lắm khi post lên đây, cũng phải chiến đấu ngoài đời một cách cật lực vì sự nhìn nhận của họ và vai trò giới hạn của mình.
Nhưng lòng mình thì cực kỳ thanh thản
 
Thép đã tôi
2/6/11
7.951
18.798
113
Sài Gòn - HCM
Vài cái lỗi con con nhưng đau đầu cho người khai thác sử dụng
1, Đèn dowlight dùng bột trét kín viền. Khi tháo đèn sửa chữa rất khó khăn và hỏng lớp sơn hoàn thiện
Đúng là linh ta linh tinh, vớ va vớ vẩn


2,
Đúng là linh ta linh tinh, vớ va vớ vẩn

Đúng là linh ta linh tinh, vớ va vớ vẩn

3, Đèn tán quang cũng vậy
Đúng là linh ta linh tinh, vớ va vớ vẩn

Đúng là linh ta linh tinh, vớ va vớ vẩn
 

Attachments