Hạng B2
5/9/18
172
290
63
Em cũng từng nhường cho người đi bộ mà cũng nhường sát, bạn đi qua đầu xe mình thì bị xe máy vọt bên trái lên suýt va vào, làm mình cũng hú hồn theo. Từ đó 1 là sát rồi thì e vọt qua luôn, còn không thì em sẽ nhường từ xa.
e thấy đúng vậy nè. nhường hay ko phải tùy tình huống; nếu liếc kính sau mà ko có xe đang lao lên hoặc đằng sau mình ko chạy nhanh thì nhường được. còn nếu phía sau có xe lao lên thì mình nhường chả khác gì gài bẫy người đi bộ và xe đằng sau. văn mình cũng phải tùy tình huống, lúc nào an toàn nhường được thì nhường; cũng chẳng nhanh hay chậm hơn bao nhiêu.
 
Hạng C
28/6/15
751
1.022
93
20 năm sau khá hơn chưa em? Tự mình qua đường được chưa?
Vẫn chưa được thì em đừng về nhé, tốn tiền thuế của dân trả lương cho người ta dẫn em qua đường :(
Anh ở Cali mà anh nói chuyện em nghe gẳt quá à, nhưng mà cũng đúng á anh :D