Cái này e nghĩ ko dàn dựng đâu, chổ này là đường Nguyễn Lương Bằng, chổ của Vinasun, mấy bác taxi nhiều khi hay chạy như vậy lắm!
Clip này em quay bên đường Nguyễn Đức Cảnh - PMH đó bác, hoàn toàn không dàn dựng gì hết, tình cờ thấy bác tài này Vip quá nên lấy đt quay đó mà.

small nói:hơ hớ, anh í chạy sang hỏi đồng nghiệp xem muốn quay đầu xe thì vặn vô-lăng mấy vòng í mà![]()
em ghét đám này, 99.99% em thấy là chạy sai, bố láo. đành rằng miếng cơm manh áo để "đua điểm" nhưng vừa vừa thôi. em bức nhất là chạy sau mình, xe đằng trước mình nó đông, kẹt xe, mấy bố taxi đằng sau cứ bóp còi, trong khi chỗ éo đâu mà nhích. nhất là mấy chỗ ngã 4, em thấy xe đông phía trước, mặc dù đèn xanh nhưng em dừng lại vì nếu đi mình nằm giữa nga4 --> đèn đỏ phát là kẹt xe cho hướng vuông góc. em dừng lại mà bị bóp kèn, chửi rủa.
ngược lại, có khi đường thông hè thoáng, mấy bác taxi mơ màng đâu chạy cà rề cà rề, mình nhá đèn họ còn đi chậm hơn..... văn hóa lùn
ngược lại, có khi đường thông hè thoáng, mấy bác taxi mơ màng đâu chạy cà rề cà rề, mình nhá đèn họ còn đi chậm hơn..... văn hóa lùn
Em chúa ghét mấy ông nội taxi này, chạy ẩu, giành đường, đua điểm, chuyên dàng hàng ngang 2-3 ông taxi, bóp còi, chạy chuyên môn để đèn pha... Bla...bla...bla...., nói chung em ghét taxi ( em xin lỗi các bác chạy đàng hoàng, con sâu lam rầu nồi canh, mà bi giờ canh toàn sâu là sâu )
đó là chuyện thường , bửa gặp 2 thằng cũng đi 4B đang chạy gặp nhau giữa ngã 4 dừng lại 1 thằng bỏ xe chạy lại nc với thằng kia ngồi trong xe khi đó em đi taxi dừng đèn đỏ xong chạy em quay lại nhìn đến khuất bóng mà vẫn còn nc, em nói với taxi :''sao bọn nó ko vào lề nc chắc là con ông lớn:'' , thì taxi tra lời tỉnh rụi :'' con ông lớn gì đâu anh ai mà ko vậy hơi đâu tấp vào lề cho mệt nói chuyện xong rồi đi mà''Ha Sonata nói:Bữa ra HN, người quen đang lái xe chở em ngay ngã tư Sở, xe dơng nghịt, bác tài dừng xe lane ngoài, phanh tay, hạ kính và... mua số đề!!!!!! Thế mới sợ chứ.
Dừng chờ tránh tảu ở Kim Liên, ông chạy hẳn qua lane ngược chiều, dí sát baiẻ!!! Tới khi tàu qua => đối đầu luồng xe ngược chiều=> KẸT CỨNG!
Em bảo "ông chạy xe lưu manh thế, mai tôi không đi với ông nữa"!![]()
![]()
![]()
Cảnh trong clif này ở...Sài gòn!Choáng!
![]()
![]()
![]()
Như vậy có nghĩ đó là chuyện thường ngày ngoài ấy