Cám ơn 2 pak Hoan Lạc vs Rừng Xanh!
Hai pak thoải mái chém tiếp, đầu em cũng vỡ ra được kha khá rồi
Lâu không xài cement, em không để ý vụ "XMHT không ghi mác" Đúng là không có thì sao biết cấp phối ra sao (?). Dưng mà em thấy trộn thủ công tại chỗ thì khái niệm cấp phối rất mơ hồ, sai số khá lớn.
Còn BT tươi lại bị bệnh quá thời gian quy định sau xuất xưởng do kẹt xe, kẹt giờ cấm tải (các chú sợ kẹt xe đi sớm thì cũng quá thời gian, thường núp cách CT 1 đoạn đợi alô). Khi bơm thì lại bơm thêm nước để nhẹ máy bơm. Còn đá tại trạm thì sử dụng đá nhỏ hơn quy cách cũng để đỡ hại bơm. Cement trong xi-lô thì Trời cũng chưa chắc biết chất lượng. Mẫu thử tại PTN của trạm thì lúc nào cũng đạt. Do thế mà bảo dưỡng BT đúng bài cũng vẫn răng nứt bề mặt. Túm lại, văng quá Vịt chủ yếu lừa tềnh, hạn chế được đâu hay đó, hoàn hảo là bất khả (Vd : mềnh mà đòi kiểm tra độ sụt nó trợn tròn mắt rồi bảo không có côn, có rồi thì xọc ào ào cho mềnh không kịp đếm ...)
Hai pak thoải mái chém tiếp, đầu em cũng vỡ ra được kha khá rồi
Lâu không xài cement, em không để ý vụ "XMHT không ghi mác" Đúng là không có thì sao biết cấp phối ra sao (?). Dưng mà em thấy trộn thủ công tại chỗ thì khái niệm cấp phối rất mơ hồ, sai số khá lớn.
Còn BT tươi lại bị bệnh quá thời gian quy định sau xuất xưởng do kẹt xe, kẹt giờ cấm tải (các chú sợ kẹt xe đi sớm thì cũng quá thời gian, thường núp cách CT 1 đoạn đợi alô). Khi bơm thì lại bơm thêm nước để nhẹ máy bơm. Còn đá tại trạm thì sử dụng đá nhỏ hơn quy cách cũng để đỡ hại bơm. Cement trong xi-lô thì Trời cũng chưa chắc biết chất lượng. Mẫu thử tại PTN của trạm thì lúc nào cũng đạt. Do thế mà bảo dưỡng BT đúng bài cũng vẫn răng nứt bề mặt. Túm lại, văng quá Vịt chủ yếu lừa tềnh, hạn chế được đâu hay đó, hoàn hảo là bất khả (Vd : mềnh mà đòi kiểm tra độ sụt nó trợn tròn mắt rồi bảo không có côn, có rồi thì xọc ào ào cho mềnh không kịp đếm ...)