CN rùi E kg đi được hum qua mới đi CN 15/3. Ôi đúng như các bác nói... E nghỉ VN kg còn con đường nào xấu hơn E đi theo QL1 - Đinh Đức Thiện - QL 50 -Phà Mỹ Lợi ôi đúng là con đường đau khổ chỉ chạy dc số 2-3 thui đau cã người, xót cã xe... Phà Mỹ Lợi E chờ đúng 1h23 Phút mới xuống dc phà ái chà chà. Khi về E đi theo đường Mỹ Tho (đang làm lại) nhưg cũng tạm ổn. Cám ơn va rất cám ơn các Bác đã giúp E.
Bác chủ có thể tham khảo ở link dưới đây :
- Hình ảnh QL50 (Sài gòn-Cần Giuộc-Cần Đước)
- QL50 (từ Sài Gòn về Gò Công-Tiền giang)
- Hình ảnh QL50 (Sài gòn-Cần Giuộc-Cần Đước)
- QL50 (từ Sài Gòn về Gò Công-Tiền giang)
QL50 giờ đi ngon rồi pác ơi, chỉ chậm xíu là qua phà Mỹ Lợi,cũng không đợi lâu, sedan đi thoải mái mà. Đi ngã cầu Ông Thìn nhanh hơn đi vòng ra bình chánh về Tân Lân.