Hạng B2
20/11/14
393
3.252
138
cái hùi 1982 ta có cái ông Nguyễn Văn Tý dì đó được nhà nước thiên đàng vinh danh bản "dáng đứng bến xe" rên ư ử nỉ non
trong khi tuổi trẻ giãy chết tưng bừng sôi động Boney M dới ABBA mà ta cấm do nó là văn hóa đồi trụy lạc của tư cmn bổn he...eh

kệ
hóng típ chiện chủ thớt
Nhiều người cũng thích nhạc ông Tý nên lúc đó cũng có ng rước ổng về làm bài dáng đứng Kg hay gì đó

ABBA chỉ có bài The winner takes it all nghe tàm tạm . Boney M thì hài quá... dù sao cũng đã từng vui :)
 
Hạng B2
20/11/14
393
3.252
138
xứ Định Tường xưa có mấy hoàng hậu đó nhen, Bến Te thì có mấy cô tóc dài đứng ở gốc dừa hát cải lương :D
Xứ Định tường cũng là đất lâu đời lễ nghĩa thấm nhuần . Tiếc cho đất khổng tước sơn trù phú vướng vòng tao loạn , bao phe chà qua xát lại ... Sau rốt bị bỏ quên. Gò Công ngày nay trầm mặc khiến còn lưu giữ được nhiều dấu xưa ...
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: Bopo and the kid
Hạng B2
20/11/14
393
3.252
138
Chắc anh mới cãi nhau với bà vợ?! :D
Chứ đường này nói về khoảng cách cũng tầm 100km, không gần hơn đường kia, mà lại qua 4 phà. Tổng thời gian phải hơn 5 tiếng gấp đôi so với đường cầu RM, CC, mà đường thì nhỏ và xấu nữa.
Nhưng mình mà có thời gian đi trải nghiệm cũng hay. ;)

Trước mặt không có gì, sau lưng cũng không . Đi cũng không biết đi đâu :)

Từ cửa đại đến mỹ an an đức đi theo những hương lộ , di chuyển khá chậm . Đi qua đập Ba lai

Đường Gò Công - Trà Vinh
Đường Gò Công - Trà Vinh
Đường Gò Công - Trà Vinh
Đường Gò Công - Trà Vinh
Đường Gò Công - Trà Vinh
Đường Gò Công - Trà Vinh


Xác nhận tuyến đường nầy có thể đi được
 
Hạng B2
16/10/16
187
2.050
93

Mấy hương lộ nhỏ hoặc đường đê tốt nhất ko nên đi, hôm trc mình từ Bạc Liêu về Gành Hào mà đi con đường đê biển nó còn tệ hơn con đường này nữa anh. Đi sedan mà chỉ biết bò từ từ thôi. 30km đi hết tiếng rưỡi. :D
 
  • Like
Reactions: dejavu
Hạng B2
20/11/14
393
3.252
138
Các anh không biết đêm nay e bị gì đâu . Lúc nầy còn trên hương lộ 22 , khi nào ổn định sẽ nói chi tiết
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
20/11/14
393
3.252
138
Chúc mừng anh, mà sao anh tới khuya vậy?
Lúc nảy xúc động , cũng tính chia sẻ mà không kịp . Giờ bình tâm lại không dám nói nữa . Chuyện không có gì nhưng không tự chứng kiến thấy như hoang đường , mấy anh cười em. Em sẽ gom lại kể một lần khi có dịp. :)