Mun nói:
Alibaba☺ nói:
He he, dẫn bà cả và F1 đi nghỉ hè vài bữa thoai bác, trên đó ăn rau thoải mái nhưng mà ko phải rau 45kg
lttvtvn nói:
Đường đi Đà Lạt không xấu nghĩa là đi được nhưng kém hơn nhiều so với cách đây một năm nhất là đoạn từ Dầu Giây đến chân đèo Bảo Lộc. Thứ nhất là lượng xe máy cao hơn và ý thức thì như cũ cứ đường bố bố đi còi cũng như không, thứ hai đường xuống cấp nhiều chỗ và rất gồ ghề, đi bằng Sedan thì tương đối vất vả.
Lần nào em đi Đà Lạt cũng thấy xxx ở đoạn Phú Túc/Định Quán vừa bắn tốc độ, vừa chụp hình bắt vượt nơi có vạch liền (đoạn này lên dốc thẳng và dài, xxx đứng trên đỉnh dốc, thò cổ lên mới thấy thì ôi thôi đã xong, có ảnh đối chiếu luôn, biên bản viết sẵn chỉ điền tên tài xế khỏi cần chờ, xin xỏ vô ích). Đặc biệt hôm 30/4 vừa rồi, cũng ở đoạn này xxx bố trí hai trạm cách nhau chừng 500 m, chủ quan là dính đạn liền.
Thanks bác
Tiện đây em hỏi bác hay bác nào biết chỗ ăn chơi với chụp hình đẹp ko? lần nào em lên Dalat cũng chỉ đi Thung lũng TY, rồi đỉnh Langbian.
Bác nào có cái link cho em cũng được, em tìm trong mục Du Lịch mà ko thấy, thanks các bác.
Đà Lạt thì ở đâu chả đẹp, quan trọng là do trình chụp hình của bác thôi em chỉ kể vài nơi em đã đi qua, bác search tên trên google để biết thêm chi tiết và lựa chọn nhé:
Du lịch:
Thác Pongour: theo em thì rất hoang sơ và đẹp.
Thác Dantala: có quả máng trượt cũng hay.
Thiền viện Trúc Lâm: Một nơi nên đi.
Thung Lũng Vàng: cảnh đẹp, có món gà nướng ngon.
Trần Lê Gia Trang: Xem xong để mơ ước mình có cái nhà như thế!
Còn nhiều chỗ nữa nhung theo em thì cũng giống nhau cả, mà bác có nhiều thời gian không cơ chứ
Ăn chơi: Cái này em không biết vì ăn thì thấy bình thường (thua xa SG) chơi thì không có điều kiện vì giặc theo sát chân. Em thấy đi Đà Lạt thì nên thuê một căn biệt thự, có vườn để tự làm BBQ trong không khí se lạnh buổi chiều tối là thú vị nhất (mùa này chưa rét, vẫn mặc áo thun cho đến tầm 9h tối được).