Hạng D
30/6/10
1.154
0
36
53
Tp.HCM
Tks bác. Đoạn đường này vẫn cho phép 4B của cư dân trong khu vực được ra vào. Chỉ là hạn chế xe tải lưu thông trên đoạn này thôi .
 
Tập Lái
29/4/06
25
0
3
Đoạn này e đi hàng ngày thấy 4b vẫn chạy bình thường, từ ngày có biển cấm đến nay vẫn chưa thấy xxx xuất hiện, chắc dựng biển cấm lên để hù mấy bác ko wen đường thôi heheheh
 
Hạng C
18/10/10
879
7.301
93
Tin mới nhận: Đã có "nạn nhân" bị xxx hỏi thăm rồi nha các bác!
Không hù đâu! :confused:
 
Hạng B2
14/8/10
468
5
18
53
Cấm oto cả 2 chiều từ ngã 4 LĐC - Trần não đến cầu ông Tranh, nhưng phía dưới có biển "Xe buyt và ô tô của cư dân trong khu vực được quyền lưu thông" nên bác nào ở trong đoạn này cứ phi vào nhé.
 
Hạng B2
18/10/10
442
174
43
47
HCMC
Cuối đường vành đai đông cắm biển cấm quẹo phải nhưng cho phép xe buýt lưu hành bình thường. Cách biển đó mấy mét (trên LĐC) có cắm thêm biển cấm oto. Nhưng hàng ngày em vẫn thấy ô tô chạy thẳng vào (hướng từ NTĐ-TN) bình thường. Không biết có ai bị túm chưa.
 
Hạng D
10/10/08
1.140
12
48
Em cứ cắm đầu đi vào, chỉ 1 đoạn nhỏ để cái hàng rào lô cốt thôi ạh. Dân trong đấy có quyền vào. Nếu XXX có hỏi các bác cứ nói là nhà trong đoạn này là qua thôi...:))
 
Hạng B2
22/8/10
137
5
18
39
các bác đi qua cầu thủ thiêm! ngay chân cầu chỗ giao với Lương Định Của có đoạn đường đâm thẳng ra đông tây hiện nay có barie chặn lại chỉ cho hon da chạy nhưng các bác quan sát kĩ bên phải - kế bên cái cột đèn tín hiệu - có chổ ngang tầm hơn 3m đủ để xe lọt qua đấy ạ! các bác lách qua chổ đó đi về hướng 25B nhanh hơn! hằng ngày em vẫn thấy nhiều bác tài lách qua chổ đó lắm! đến nổi cỏ mọc không nổi! hehe
033102bebe_1_prv.gif
 
Hạng B2
18/10/10
442
174
43
47
HCMC
Nhỡ xxx nó hỏi giấy tờ cm nhà trong khu vực đó thì sao hả bác. Nhiều khi mình ở đó nhưng hộ khẩu ở chỗ khác thì làm sao?
 
Hạng D
16/5/07
1.931
1.030
113
đã cấm thì thôi đừng cố chui vào nếu như không phải nhà cửa trong đó..đường lương định của mọc lên cái lô cốt to đùng chiếm hết 2/3mặt đường..ngược chiều có chiếc xe buýt là không còn centimet nào để đặt cái bánh xe..thôi qua cầu sài gòn rồi quẹo vô đường metro cho lành..thời buổi này stress quá nhiều rồi mà chui vô đó kẹt xe ngồi ngó hoặc cãi nhau với xxx chi cho thêm khổ rứa