Mấy ngày nay, thấy nhiều xe bị thổi thì em biết bị máy sấy nhưng không nghĩ các bác lại bị bắn khúc 60km/h.
Từ Đồng Văn Cống rẽ trái qua MCT thì rất khó chạy nhanh vì lúc nào xe cũng đông,chỉ có mấy bác chạy thẳng từ hướng XLHN vô thì may ra mới đạt được tốc độ >60km/h.
Em còn tưởng bị bắn khúc cầu vượt Cát Lái nữa, chỗ này có 30km/h thôi, bác nào đạt 60/30 là tèo luôn.
Từ Đồng Văn Cống rẽ trái qua MCT thì rất khó chạy nhanh vì lúc nào xe cũng đông,chỉ có mấy bác chạy thẳng từ hướng XLHN vô thì may ra mới đạt được tốc độ >60km/h.
Em còn tưởng bị bắn khúc cầu vượt Cát Lái nữa, chỗ này có 30km/h thôi, bác nào đạt 60/30 là tèo luôn.
bác cho e cái map để e dễ hình dung chỗ nào ạLỗi quá tốc độ đó bác, qua khỏi ngã 3 ĐVC & MCT chỉ đc chạy 60 thôi, đi 1 đoạn mới có biển 80 như bác nói. Đoạn này trc giờ chả bao giờ bắn cả nên bà con chủ quan, mà e k hiểu nổi sao qua khỏi ngã 3 đường rộng mênh mông sao k gắn biển 80 luôn mà phải chạy hơn 500m mới cho chạy 80???
Đã có câu trả lờim các Bác lưu ý nhé !
Khổ cho các CS thầm lặng, nhưng có tờ rơi, vui.Lái xe bây giờ vất vả quá : nào là đường đông , kẹt xe, luôn phải canh chừng sai làn, tốc độ,canh chừng xxx... còn gì nữa nhỉ, lái thì sướng nhiều mà khổ cũng không ít. Nhưng vẫn thích ôm vô lăng , buồn cười ghê?
Khổ cho lái xe chạy quá tốc độ, mất tờ rơi, buồn.
Hạnh phúc, Tờ rơi ko hề mất đi mà chỉ chuyển từ người này sang người khác.