đi Thích Quảng Đức là kẹt xe dài dài luôn đó bác, thượng sách bây giờ chỉ có Phổ Quang về công viên thôi, hướng Bạch Đằng-Nguyễn Thái Sơn cũng kẹt, Nguyễn Kiệm, Thích Quảng Đức sáng với chiều cũng kẹt nốt, thoát được khúc này chạy lên Nguyễn Thái Sơn - Phạm Ngũ Lão thể nào cũng kẹt nữa, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa
, may là nhà em ở trong chợ TSN nên không phải đi qua cung đường đau khổ này 



hellboy_1010 nói:téo tèo tèo teo, có lô cốt là chít em, 19 gia đình có đám cưới![]()
![]()
![]()
Bác học lái máy bay đi
Có đám cưới thì chắc sẽ được ưu tiên quay cảnh cô dâu chú rễ lau mồ hôi cho nhau liên tục rồihellboy_1010 nói:téo tèo tèo teo, có lô cốt là chít em, 19 gia đình có đám cưới![]()
![]()
![]()
Bác nên đi bằng hướng sân bay đi, chậm một chút chứ không đến nỗi kẹt, cùng lắm là đi phía phố "cờ tây" sẽ thông thoáng hơn.