vậy là phải đi vòng qua Hoàng Văn Thụ, Phổ Quang để ra công viên Gia Định.
cách thứ hai là đi qua Nguyễn Văn Đậu, ngã 4 Xóm Gà, Lê Quang Định.
cách thứ hai là đi qua Nguyễn Văn Đậu, ngã 4 Xóm Gà, Lê Quang Định.
Chiều nay em đi Phan Xích Long -> Nguyễn Đình Chiểu -> đến ngã 3 với NK thì thấy 1 bảng cấm quẹo trái, 1 biển cấm quẹo phai3 bên dưới treo hình xe 3-4 bánh.
Em liều quẹo, sang đến NK vẫn thấy bảng phân làn đường. Chắc để dành riêng cho các bác có nhà ở đường này.
Em liều quẹo, sang đến NK vẫn thấy bảng phân làn đường. Chắc để dành riêng cho các bác có nhà ở đường này.
Last edited by a moderator:
Sáng nay em đã thấy lô cốt dựng lên ngay đường rầy xe lửa rồi, ngã tư PN cũng có để bảng cấm xe 3, 4 lưu thông nhưng phía dưới có thêm bảng "xe trong khu vực được phép lưu thông" . Vậy nếu bác nào ở đường Thích Quảng Đức thì có được đi từ hướng ngã tư PN này về không ta ?
Bắt đầu giai đoạn đau khổ rồi đây, tuyến này em đi mỗi ngày, sáng nay không can đảm thử lộ trình cũ qua ngã tư Phú Nhuận hướng về Gò Vấp, đi lên Phổ Quang về Hoang Minh Giám là nhức đầu với cái ngã năm Nguyễn Thái Sơn, đèn đỏ 83s vs đèn xanh 32s, các xe 4B cứ nối đuôi nhau ngắm công viên thoả thích nhé ... bác GTCC không phân 3 làn như chiều ngược lại nhỉ?
Em ít đi gò vấp, cn có việc đi lên thấy bảng cấm, có xxx đứng ko dám chạy vào thế là hết biết đường nào đi gò vấp làm em chạy lòng vòng một hồi mới nhớ gần sânn bay có đường quẹo ra công viên gia định, quá tốn xăng... lúc này lại thấy 2B có ích!
Last edited by a moderator: