vấn đề là hồi đó đến giờ e chưa tự chạy Sài Gòn - Đà Lạt bao giờ bác ạ,e đi Nha Trang và Củ Chi là chủ yếu,không biết đường nên ko dám chạy lung tung
Tết vừa rồi cũng theo cung đường này, mặc dù được bác PhanTan nhắc nhở là vào đường Khánh Vĩnh! vậy mà mãi lo nói chuyện với bà xã chạy vào lúc nào không hay! ối trời ơi định quay lại thì thấy mấy em 47 chỗ chạy ngược lại nghĩ chắc cũng không đến nỗi! vậy mà cứ chạy qua, chạy lại, rồi nhảy lên, nhảy xuống suốt chặn đến gần QL1A mới hết! mệt ghê!
Sau đó về lại Nha Trang từ Đà Nẵng hôm mùng 5 tới khu cảng alo cho bác chủ hoài (PhanTan) mà không nhấc máy! sốt ruột về chổ ở cho F1 em phi về Phan Rang luôn! em tiết quá chỉ mong gặp được bắt tay bác & có chút hương vị từ miền trung để giao lưu sao bao lần bác "chỉ dẫn" tận tình đường xá mỗi lần xuyên Việt! Thế mà...
Nhất định lần sau em sẽ tới nhà bác nhé! (gần khu Cảng)
Sau đó về lại Nha Trang từ Đà Nẵng hôm mùng 5 tới khu cảng alo cho bác chủ hoài (PhanTan) mà không nhấc máy! sốt ruột về chổ ở cho F1 em phi về Phan Rang luôn! em tiết quá chỉ mong gặp được bắt tay bác & có chút hương vị từ miền trung để giao lưu sao bao lần bác "chỉ dẫn" tận tình đường xá mỗi lần xuyên Việt! Thế mà...
Nhất định lần sau em sẽ tới nhà bác nhé! (gần khu Cảng)