Pác đó nói đúng rồi. Em dân kinh doanh cày lát đất đồng nai có thấy gì đâu. Quan trọng khi đi đường là phải có thói quen nhìn biển báo. Nhiều pác hàng ngày chỉ chạy đi làm loanh quanh thành phố. đến lúc ra đường trường là dính đạn ngay.Bác chưa đi qua địa phận ĐN bao giờ à?
- Đồng nai em mới vượt đèn vàng ở ql51. dừng xe em lại các đồng chí vừa chào xong em nói ngay là em mới vượt đèn vàng hả? Xe em đang chạy tốc độ cao và đang tiến sát tới vạch nên đèn vàng ko thể dừng được vì vậy em phải cho xe nhanh chóng băng qua giao lộ. Và em cũng nói luôn vượt đèn vàng phạt như vượt đèn đỏ. Yêu cầu các anh lập biên bản. Vậy là các chú giải thích này nọ rồi mời đi.
PS: Các chú còn ấn Ipad vô mặt bắt coi video mà em ko coi. Em nói thẳng là em công nhận mình vượt đèn vàng.Vậy mà các chú có dám lập biên bản đâu