Em mới đi sáng nay. Đường xá có sửa chữa tốt hơn 1 chút (đoạn từ Madagui đến chân đèo Bảo Lộc). Tuy nhiên đoạn gần chân đèo (khoảng 1km vẫn còn xấu, sedan bò chậm thôi).
Đèo Phú Hiệp cũng đang sữa chữa, các bác cẩn thận né các ổ gà.
Tính ra toàn tuyến QL20 tương đối tốt (để câu khách lên Dalat tham dự Festival Hoa mà). Hy vọng các đoạn sửa chữa vẫn chưa xuống cấp khi đến Tết Âm Lịch! Hic
Đèo Phú Hiệp cũng đang sữa chữa, các bác cẩn thận né các ổ gà.
Tính ra toàn tuyến QL20 tương đối tốt (để câu khách lên Dalat tham dự Festival Hoa mà). Hy vọng các đoạn sửa chữa vẫn chưa xuống cấp khi đến Tết Âm Lịch! Hic
Nếu đi Đà lạt vào tết DL (31/12 - 1/1) để xem Festival Hoa thì có đông kinh khủng lắm không, cả trên đoờng lẫn trong thành phố? Tôi đang dự kiến đi vào mấy ngày có nhưng thấy ai cũng cản, bảo không nên đi. Đi ngày thường thì không có gì để xem cả.
lể hội hoa này chính thức khai mạc vào ngày nào vậy các bác ? chương trình có hấp dẫn không vậy ?
Bác nào không có nhà người quen ở ĐL, chưa đặt KS trước thì em khuyên không nên đi vào dịp lễ. Giá phòng thì mắc, ăn uống dở ẹc, đường xá đông đúc, lực lượng cò mồi và dao phay khá nhiều. Em dân ĐL mà còn ngại về vào dịp lễ, trừ khi lệnh từ trên ban xuống thì phải về . Chỉ thích về vào những ngày thường, lúc đó mới đúng là ĐL, thanh bình, tĩnh lặng. Những ngày trước Noel thì buổi tối lạnh, các bác chú ý đem áo lạnh. Đèo mới Mimosa có mấy đoạn đường khá xấu, chủ yếu xe tải chạy, các bác du lịch thì đi đèo Prenn cho nó lành. Đường SG-ĐL thì em chịu, toàn đi xe có tài xế lái, 1 cửa 45 chỗ.
Đà Lạt mùa này thời tiết cực đẹp. Không mưa.
Ban đêm nhiệt độ 15-16 độ
Ban ngày 22-23 độ (em đo theo nhiệt độ trên xe).
Ban ngày nắng âm (nếu không nói là nóng nếu phơi ngoài nắng )
Em mới lên và về hôm qua, update cho các bác.
Đường đi thì tạm ổn, chỉ có khúc trước khi lên đèo Bảo Lộc hơi xấu nhưng đi được. Đoạn vừa qua thị trấn Di Linh thì phải đi như con rắn vì toàn ổ gà, nhưng sedan mới khổ chứ 7 chỗ thì chạy tốt.
Được cái mùa này không phải cao điểm nên rất yên bình, kể cả T7, CN.
bác nào có nhu cầu thì tranh thủ, đừng nên đi vào dịp lễ, vì toàn bị tụi nó thiến thui.
Ban đêm nhiệt độ 15-16 độ
Ban ngày 22-23 độ (em đo theo nhiệt độ trên xe).
Ban ngày nắng âm (nếu không nói là nóng nếu phơi ngoài nắng )
Em mới lên và về hôm qua, update cho các bác.
Đường đi thì tạm ổn, chỉ có khúc trước khi lên đèo Bảo Lộc hơi xấu nhưng đi được. Đoạn vừa qua thị trấn Di Linh thì phải đi như con rắn vì toàn ổ gà, nhưng sedan mới khổ chứ 7 chỗ thì chạy tốt.
Được cái mùa này không phải cao điểm nên rất yên bình, kể cả T7, CN.
bác nào có nhu cầu thì tranh thủ, đừng nên đi vào dịp lễ, vì toàn bị tụi nó thiến thui.