Đêm 30/4 em ở Long Hải, 01/5 Đk phòng ở IntourcoResort ( em đk trể nên chỉ còn chổ này thôi )quoctuanhoang nói:Bác chủ ở khách sạn trên đường nào thế để em giao lưu...huythanhtv nói:Các bác vui lòng cho em hỏi thêm câu:
VT có quán hải sản nào ngon, bổ, rẽ ạ ? thanks các bác !![]()
![]()
![]()
Em ở Rex Hotel - số 1 Lê Quý Đôn. Em cũng xuất phát sáng 30/4
"Đường xấu" là nói về tình trạng đang làm thôi ạ. Sedan chạy vẫn OK nhưng không sướng thui. SF chạy QL 51 thì "vô tư"!huythanhtv nói:Em đi SF có ổn ko bác ?Ha Sonata nói:Hôm nay em đi về. Từ ngã ba Nhơn Trạch QL 51 cực xấu, như đường Trường sơn hồi chiến tranh, chỉ chạy số 1-2, mất đến 5km như vậy. Bụi mịt mù nhiều đoạn khác.
hội Sonata của các bác lúc này được bao nhiêu xe rồi ? vạn sự khởi đầu nan, cố lên bác nhé !![]()
Về Sonata FC:báo cáo bác đang trong thời gian "nhen nhóm tổ chức", t/viên đ/ký đã kha khá, Off lần 1 được 6 vị, lần 2 chắc đông hơn ạ. Cám ơn bác đã động viên!
Last edited by a moderator:
Đ/giá của em nhé: trên QL 51, vừa qua khỏi trạm thu phí TP Vũng tàu, tà tà qua cầu Cỏ may, (khoảng 100m) bên TAY PHẢI có quán PHƯƠNG HÀ (bảng hiệu khiêm tốn thôi nhé) đậu xe hơi, vô trong có nhà sàn mái lá trên mặt đầm, rất mát. HẢI SẢN THÌ KHỎI CHÊ! Mọi thứ đều đang bơi: bạch tuộc, mực , tôm, cua, cá, ốc ... ĐB: con MÓNG TAY to bằng 4 ngón tay, nướng muối ớt, chấm mù tạt!!!! trời rui ... "bắt hết thấy đường coi giấy!" mà giá RẺ.! (Chú ý: là PHƯƠNG HÀ chứ không phải Cây Dừa nhé! Dân địa phương chả ai thèm nhậu ở Cây dừa nữa)huythanhtv nói:Các bác vui lòng cho em hỏi thêm câu:
VT có quán hải sản nào ngon, bổ, rẽ ạ ? thanks các bác !![]()
Trong VT bác chạy con đường dọc theo biển, qua bãi sau, bãi trước.... sẽ gặp quán HS Gành hào lúc nào cũng đông đặc biệt về đêm, nếu hết chỗ vô tiếp gặp Quán tre cũng tạm OK, còn vô nữa thì gặp cây bàng dạo này kém lắm rồi.
Ăn kem thì có quán Alibaba trên đường ra từ quán ăn , bên phải nhớ kiến quán do người Thổ Nhĩ Kỳ bán mới ngon . Cafe thì vô tư , VT nhiều quán đẹp và được.
Ăn kem thì có quán Alibaba trên đường ra từ quán ăn , bên phải nhớ kiến quán do người Thổ Nhĩ Kỳ bán mới ngon . Cafe thì vô tư , VT nhiều quán đẹp và được.
Ha Sonata nói:Đ/giá của em nhé: trên QL 51, vừa qua khỏi trạm thu phí TP Vũng tàu, tà tà qua cầu Cỏ may, (khoảng 100m) bên TAY PHẢI có quán PHƯƠNG HÀ (bảng hiệu khiêm tốn thôi nhé) đậu xe hơi, vô trong có nhà sàn mái lá trên mặt đầm, rất mát. HẢI SẢN THÌ KHỎI CHÊ! Mọi thứ đều đang bơi: bạch tuộc, mực , tôm, cua, cá, ốc ... ĐB: con MÓNG TAY to bằng 4 ngón tay, nướng muối ớt, chấm mù tạt!!!! trời rui ... "bắt hết thấy đường coi giấy!" mà giá RẺ.! (Chú ý: là PHƯƠNG HÀ chứ không phải Cây Dừa nhé! Dân địa phương chả ai thèm nhậu ở Cây dừa nữa)huythanhtv nói:Các bác vui lòng cho em hỏi thêm câu:
VT có quán hải sản nào ngon, bổ, rẽ ạ ? thanks các bác !![]()
Quán Phương Hà là chuẩn này , mỗi tội là ở chân cầu Cỏ May nên có lễ chỉ tiên lúc đi và về thôi á.
Cảm ơn bác! Em cũng hay đi VT mà chưa biết quán này.Ha Sonata nói:Đ/giá của em nhé: trên QL 51, vừa qua khỏi trạm thu phí TP Vũng tàu, tà tà qua cầu Cỏ may, (khoảng 100m) bên TAY PHẢI có quán PHƯƠNG HÀ (bảng hiệu khiêm tốn thôi nhé) đậu xe hơi, vô trong có nhà sàn mái lá trên mặt đầm, rất mát. HẢI SẢN THÌ KHỎI CHÊ! Mọi thứ đều đang bơi: bạch tuộc, mực , tôm, cua, cá, ốc ... ĐB: con MÓNG TAY to bằng 4 ngón tay, nướng muối ớt, chấm mù tạt!!!! trời rui ... "bắt hết thấy đường coi giấy!" mà giá RẺ.! (Chú ý: là PHƯƠNG HÀ chứ không phải Cây Dừa nhé! Dân địa phương chả ai thèm nhậu ở Cây dừa nữa)huythanhtv nói:Các bác vui lòng cho em hỏi thêm câu:
VT có quán hải sản nào ngon, bổ, rẽ ạ ? thanks các bác !![]()
Last edited by a moderator:
Đồ ở Phương Hà không chuẩn bằng Gành Hào, nhưng được cái rẻ.
Sao không chạy vào Long Sơn ăn cũng được lém !!!
@huythanhtv: Rất có thể anh em mình gặp nhau ở VT.
Đang vận động tụi nhỏ ở nhà mà chúng nó chưa chịu đi. Đi chơi mà ép thì mất vui.
Sao không chạy vào Long Sơn ăn cũng được lém !!!
@huythanhtv: Rất có thể anh em mình gặp nhau ở VT.
Đang vận động tụi nhỏ ở nhà mà chúng nó chưa chịu đi. Đi chơi mà ép thì mất vui.
Last edited by a moderator:
nếu tiện em sẽ ghé thử, thanks bác !Ha Sonata nói:Đ/giá của em nhé: trên QL 51, vừa qua khỏi trạm thu phí TP Vũng tàu, tà tà qua cầu Cỏ may, (khoảng 100m) bên TAY PHẢI có quán PHƯƠNG HÀ (bảng hiệu khiêm tốn thôi nhé) đậu xe hơi, vô trong có nhà sàn mái lá trên mặt đầm, rất mát. HẢI SẢN THÌ KHỎI CHÊ! Mọi thứ đều đang bơi: bạch tuộc, mực , tôm, cua, cá, ốc ... ĐB: con MÓNG TAY to bằng 4 ngón tay, nướng muối ớt, chấm mù tạt!!!! trời rui ... "bắt hết thấy đường coi giấy!" mà giá RẺ.! (Chú ý: là PHƯƠNG HÀ chứ không phải Cây Dừa nhé! Dân địa phương chả ai thèm nhậu ở Cây dừa nữa)huythanhtv nói:Các bác vui lòng cho em hỏi thêm câu:
VT có quán hải sản nào ngon, bổ, rẽ ạ ? thanks các bác !![]()
f1 nhà em rất thích kem, cảm ơn bác nhé !knine nói:Trong VT bác chạy con đường dọc theo biển, qua bãi sau, bãi trước.... sẽ gặp quán HS Gành hào lúc nào cũng đông đặc biệt về đêm, nếu hết chỗ vô tiếp gặp Quán tre cũng tạm OK, còn vô nữa thì gặp cây bàng dạo này kém lắm rồi.
Ăn kem thì có quán Alibaba trên đường ra từ quán ăn , bên phải nhớ kiến quán do người Thổ Nhĩ Kỳ bán mới ngon . Cafe thì vô tư , VT nhiều quán đẹp và được.
