Chủ đề tương tự
Từ Gia Lai đi ĐN có 2 đường đi :
1/ Quốc lộ 14B (Đường Trường Sơn : Gia Lai-Kon Tum - Quảng Nam-Đà Nẵng) khoảng 350 km, đường rất tốt, phong cảnh đẹp, ít xe, nhưng có các đèo, có nhiều đoạn rất nguy hiểm nếu đi không cẩn thận.
Nếu đi đường nầy chú ý bị bắn tốc độ và lỗi đè vạch liền giữa đường.
2/ Quốc lộ 19 + QL1 (GiaLai - Bình Định-Quảng Ngãi- Quảng Nam-Đà Nẵng) khoảng 450 km.
Nếu lạ đường thì bạn xuất phát sau khi ăn sáng xong là tốt nhất. Còn đã quen đường thì đi giờ nào cũng OK (nếu xe không bị trục trặc)
Riêng em thì thường đi QL14B, nhiều lúc ăn trưa tại Gia Lai xong em mới xuất phát
1/ Quốc lộ 14B (Đường Trường Sơn : Gia Lai-Kon Tum - Quảng Nam-Đà Nẵng) khoảng 350 km, đường rất tốt, phong cảnh đẹp, ít xe, nhưng có các đèo, có nhiều đoạn rất nguy hiểm nếu đi không cẩn thận.
Nếu đi đường nầy chú ý bị bắn tốc độ và lỗi đè vạch liền giữa đường.
2/ Quốc lộ 19 + QL1 (GiaLai - Bình Định-Quảng Ngãi- Quảng Nam-Đà Nẵng) khoảng 450 km.
Nếu lạ đường thì bạn xuất phát sau khi ăn sáng xong là tốt nhất. Còn đã quen đường thì đi giờ nào cũng OK (nếu xe không bị trục trặc)
Riêng em thì thường đi QL14B, nhiều lúc ăn trưa tại Gia Lai xong em mới xuất phát
Chỉnh sửa cuối:
Đèo lò xo địa phận Kontum giáp Quảng Nam theo ý kiến em là rất nguy hiểm, mặc dù mặt đường không phải là xấu. Em đi một lần bằng xe khách mà thấy kinh khủng. Rất nhiều đoạn đèo gấp khúc lại đổ dốc, lên dốc liên tục nên chạy sẽ rất mệt. Xe khách nó chạy quen mà mất (hình như) gần 2h cho đoạn đèo này, em đi ban đêm nên sương mù dày đặc nhìn chẳng thấy gì cả!
Em khuyên bác nên nghỉ ngơi thong thả trước khi vượt đoạn đèo này. Còn đường đi Bình Định em chưa đi nên ko có ý kiến
Em khuyên bác nên nghỉ ngơi thong thả trước khi vượt đoạn đèo này. Còn đường đi Bình Định em chưa đi nên ko có ý kiến
Em vừa đi về. Làm nguyên 1 vòng, Pleiku - Kontum - QL14 - Đà Nẵng - Hội An - Quãng Ngãi - An Khê - Pleiku:Đèo lò xo địa phận Kontum giáp Quảng Nam theo ý kiến em là rất nguy hiểm, mặc dù mặt đường không phải là xấu. Em đi một lần bằng xe khách mà thấy kinh khủng. Rất nhiều đoạn đèo gấp khúc lại đổ dốc, lên dốc liên tục nên chạy sẽ rất mệt. Xe khách nó chạy quen mà mất (hình như) gần 2h cho đoạn đèo này, em đi ban đêm nên sương mù dày đặc nhìn chẳng thấy gì cả!
Em khuyên bác nên nghỉ ngơi thong thả trước khi vượt đoạn đèo này. Còn đường đi Bình Định em chưa đi nên ko có ý kiến![]()
Đường 14 ít xe, nhưng đúng là đèo Lò xo đi vòng vèo, lên xuống dốc liên tục. Đi xe phải tập trung liên tục, người ngồi trong xe dễ say.
Đường QL1, QL19 xa hơn, nhưng đường đẹp, cũng không quá nhiều xe, nhiều đoạn thoáng 2 làn xe chạy 90 đều rất nhàn.
Tùy bác Quyết định.
Bác chủ khi nào xuất phát?Em muốn đi Từ SG- Buôn Mê- Gia Lai- Đà Nằng. Chỉ lăn tăn Gia Lai - Đà Nẵng đi đường nào?
Đường tốt hay xấu? Xuất phát từ giai Lai mấy giờ là đẹp. Bác nào đã đi gần đây cho em ít thông tin
Mình cũng đang muốn đi giống vậy nhưng chưa biết đường xá sao luôn.
SG - DN - SG
Hóng ....
Mình mới đi hôm qua bằng sedan cũng quanh co và hơi xấu một chút,đoạn giữa cách nhau vài chục cây có 2 xe giường nằm bị cháy.Nhớ kiểm tra xe kỹ,hôm qua có một bác đi Kia Canival khô nhớt hộp số phải nằm lại.Em xp ở ĐN 8g45 đến pleiku khoảng 4g30 trong đó có ghé cửa khẩu Bờ Y-cột mốc 3 nước và nhà thờ gỗ Kon-Tum.