Em đến nhà người quen bên An Phú chơi, lúc về ông bạn có dặn cẩn thẩn như bác cảnh báo. Đúng là khi ra em thấy 2 xe bị lỗi này. Nếu bác tài nào chưa được cảnh báo chỗ này, trong metro ra là dính ngay.Phu6788 nói:Không phải bác oi, làn 2B là cấm oto luôn đó bác. ý mình là vạch liền trên làn oto, tức là khi đã ra làn oto rồi thì đi lan ngoài cùng bên phải, hết vạch liền thì mới chuyển qua trái để U turn đó bác.
to focker , mình đâu biết CF đâu.
The Scorpion King nói:Đúng rồi, nếu từ Metro cắt qua lane 2B để quẹo trái vào lane 4B thì dính ngay vạch liền mà cặp theo lane 2 bánh thì đi xa mới quẹo được thì lại vi phạm. Chả biết đi kiểu gì chỗ này!Phu6788 nói:Nhưng lúc đi từ Metro ra XLHN các bác cẩn thận nha, ngay chỗ Metro vừa rẽ phải ra XLHN ở làn oto tren XLHN toàn là vạch liền, các bác chuyển làn sớm để U turn về cầu Sài gòn là bị vịn ngay. 11 giờ trưa T7 tuần trước mình bị ở đây, và hình như xe nào từ metro ra có định về cầu Sài gòn đều bị dính.
em ở khu này ngày nào cũng đi ngang đó = 2b nên ko để ý, nge mấy bác nói chiều nay về mới để ý toàn vạch liền.xalovang nói:Em đến nhà người quen bên An Phú chơi, lúc về ông bạn có dặn cẩn thẩn như bác cảnh báo. Đúng là khi ra em thấy 2 xe bị lỗi này. Nếu bác tài nào chưa được cảnh báo chỗ này, trong metro ra là dính ngay.Phu6788 nói:Không phải bác oi, làn 2B là cấm oto luôn đó bác. ý mình là vạch liền trên làn oto, tức là khi đã ra làn oto rồi thì đi lan ngoài cùng bên phải, hết vạch liền thì mới chuyển qua trái để U turn đó bác.
to focker , mình đâu biết CF đâu.
The Scorpion King nói:Đúng rồi, nếu từ Metro cắt qua lane 2B để quẹo trái vào lane 4B thì dính ngay vạch liền mà cặp theo lane 2 bánh thì đi xa mới quẹo được thì lại vi phạm. Chả biết đi kiểu gì chỗ này!Phu6788 nói:Nhưng lúc đi từ Metro ra XLHN các bác cẩn thận nha, ngay chỗ Metro vừa rẽ phải ra XLHN ở làn oto tren XLHN toàn là vạch liền, các bác chuyển làn sớm để U turn về cầu Sài gòn là bị vịn ngay. 11 giờ trưa T7 tuần trước mình bị ở đây, và hình như xe nào từ metro ra có định về cầu Sài gòn đều bị dính.
xichlonuoc nói:Bác focker sai rồi. Đường Song Hành nối đến Trần Não ở ngay đầu cầu Đen. Đoạn này vạch kẻ đường liền nét làm sao bác ra Trần não được.
Đúng là đoạn Trần Não ở đầu Cầu Đen có kẻ vạch liền; nhưng em thường xuyên thấy 4B rẽ trái từ Cầu Đen để vào đường Song Hành, và không thấy xxxx đứng canh ở đây. Chắc là khi Cầu SG 2 hoàn thành thì ở đây sẽ có nhiều điều chỉnh cho phù hợp
Tuy nhiên, bác vẫn rẽ vào Trần Não được bằng cách: từ Song hành, rẽ trái vào đường số 7, rồi sẽ phải vào đường số 5 để ra Trần Não; chổ này kẻ vạch đứt quãng nhé bác.
Đi đường dưới dạ cầu SG là tiện nhất bác à, đường chạy dễ và ít kẹt xe nữa, ko thì bác đi đường Lương Đình Của, thấy siêu thị điện má chợ lớn nằm bên trái, đối diện có đường nội bộ thì bác đi đường nội bộ này, đi thẳng là đến Metro thôi (đường này nhỏ, đường xấu hơi khó đi)
Đường vành đai bây giờ có tên là Nguyễn Hoàng rồi các bác. Hơi nhỏ thôi nhưng chất lượng ok mà.
laixehainam nói:Đi đường dưới dạ cầu SG là tiện nhất bác à, đường chạy dễ và ít kẹt xe nữa, ko thì bác đi đường Lương Đình Của, thấy siêu thị điện má chợ lớn nằm bên trái, đối diện có đường nội bộ thì bác đi đường nội bộ này, đi thẳng là đến Metro thôi (đường này nhỏ, đường xấu hơi khó đi)
thủ đức đi thẳng gầnđến cầu sg thì cập lane sát con lươn rẽ phải vào quốc hương (thảo điền) khoảng 400m thì rẽ trái ôm theo đường vòng cung dưới dạ cầu, gặp ngã ba đầu tiên thì rẽ trái chạy tới chân cầu đen gặp ngã ba thì rẽ phải..phi thẳng tới metro.
Đi Lương Địịnh Của chiều kẹt xe, hôm nào mưa thì mất thêm 50k tiền rửa xe.
Đi Lương Địịnh Của chiều kẹt xe, hôm nào mưa thì mất thêm 50k tiền rửa xe.