Hạng D
30/1/07
2.587
146
63
nha trang
DUYPSR1500 nói:
Chào cả nhà. Tình hình của em đến giờ là.
- Sau 13 ngày Vợ 2 nằm "tắm nắng" ở CA thì được lấy ra chuyển qua Gara (hết 1,3tr tiền tắm nắng).
- Qua gara sửa xe xong nhưng chưa có kluận của phía CA nên Bảo Hiểm ko có ý kiến với gara. Do đó gara giam xe ko cho Em lấy về (2 ngày sau khi sửa xong).
- Đến chiều nay, CA đã kết luận xong (Nguyên nhân Lỗi: Chủ yếu do Em chuyển làn đường không đúng nơi quy định và không nhường đường cho xe sau đi thẳng).=> Em điện cho Anh xử lý BH, Anh đó bảo đang đi giám định vụ khác nên hẹn Em ngày mai gặp và trao đổi.
Theo các Bác có kinh nghiệm. Bảo hiểm sẽ thanh toán như thế nào cho chi phí sửa chửa với kết luận như trên? (Mà Em thấy Anh xxx nói là Anh BH này làm việc lơ là.....quá, nghĩa là sao ạh?)

Với kêt luận này chắc chắn bên bảo hiểm sẽ bồi thường cho bác,nếu bảo hiểm của bác vẫn mua 100% như xe mới bảo hiểm sẽ bồi thuờng đầy đủ ,thường trước khi làm bảo hiểm chụp hình đầy đủ ,gara cũng phải báo giá với bên bảo hiểm rôì mà bác,tại sao họ ko cho bác lấy xe,gara này hơi kì nè
 
Hạng B2
27/1/12
209
24
18
TP ĐÀ NẴNG
www.otosaigon.com
Sau 1 thời gian lo lắng và chờ đợi. Cuối cùng hôm nay Em đã lấy được xe ra. Mừng quá !
- Buổi sáng, Em Allo cho bên BH, và mang hồ sơ kết luận của CA lên gặp => BH ok nhưng bắt Em phải chạy đến BViện (nơi mà Em đưa thằng 2b đi cấp cứu và may mấy mũi) để đóng dấu vào đơn thuốc mà hôm đó E đã thanh toán cho 2B. Sau khi chạy vấy vả để đóng được con dấu, đến khi vừa quay lại chỗ BH thì nó....., Nó nói là do xe không chính chủ nên nếu BH có thanh toán thì người chủ xe đứng tên trên giấy tờ xe mang giấy CMND đến mới được nhận tiền. Còn nếu Em muốn nhận thì phải có giấy uỷ quyền về việc nhận tiền của Chủ xe (có xác nhận của Chính Quyền). Vậy là Em ghét quá bỏ luôn tiền Thuốc Men mà đã lo cho 2B. Cũng may mà chi phí sửa xe BH lo hết.
Nhân vụ này, Các Bác cho EM hỏi trường hợp sau đây của Em. Và nhờ Bác nào đó đứng ra giúp Em vụ này với !
1. Trước đây EM mua lại xe của 1 Salon ở Cần Thơ (Chỉ có bản Hợp đồng mua bán mà Salon đó viết cho Em thôi, kèm them là giấy tờ xe).
2. Sau vụ tai nạn trên và sắp đến sẽ xử phạt xe không chính chủ nên EM đã liên lạc với Salon bán xe cho Em để nhờ rút Hồ Sơ để chuyển về Đà Nẵng. Giờ Salon đó bắt Em chuyển 6tr để làm chi phí rút hồ sơ (tất nhiên là phải gửi giấy tờ xe + Biển số xe vào lại Cần Thơ).
3. Xe Em là chiếc Matiz ghẻ chỉ tầm 100tr mà chi phí rút HSơ vậy Em thấy cao quá. Các bác có thể tư vấn giúp EM phương án tốt nhất hoặc nhờ Bác nào ở địa bàn trên giúp Em vụ này với chi phí hợp lý tí được không ạh ? Em xin cảm ơn nhiều !
 
Hạng B1
27/10/12
67
0
0
Chúc mừng Bác lấy đc xe









































Đừng nên gọi người bị tai nạn =thằng Bác ơi
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
8/2/12
1.312
464
83
11
Cap Saint Jacques
F1racer nói:
.
Em gái em đi 4B, dừng đèn đỏ, 2 thằng chạy từ sau lên rẽ trái cắt đầu, đâm vào xe em, xe mình bị trầy sơ sơ gãy chân thằng 2B, xác định rõ như vậy, không phải lỗi của mình ... ừ thì cho CSGT làm việc, giam xe, muốn làm gì thì làm. Hơn tuần sau mời cả 2 lên, em không hề quan tâm và thăm hỏi thằng bị gãy chân ... hoà giải không thành, thằng 2B muốn hỗ trợ 20tr ... giam xe thêm 1 tuần ... ừ thì cứ giam, anh mày chưa cần xe để sử dụng ... 20tr éo phải là ít:):). Thêm 1 tuần nữa trôi qua, CSGT mời cả 2 lên làm việc ... thằng đó vẫn đòi 20tr + tiền 1 tháng không đi làm mất thu nhập, em trình bày cùng CSGT và cho nó xem cái đơn em kiện nó về tội gây tai nạn cho em, em bị giam xe mất thu nhập + tổn thất tinh thần, trong phần tranh luận cùng CSGT và gia đình nó, em nói rõ nếu nó có Die thì em cũng vẫn giữ quan điểm không thăm hỏi, nhang khói vì nó sai và vẫn kiện bắt nó bồi thường:). Lần này em đề nghị sẽ hỗ trợ nó 2tr ( nói rõ cho nó biết không phải bồi thường mà là hỗ trợ do thấy nó tội nghiệp!).... vẫn chưa chịu nhận tiền ...em tiếp tục đề nghị CSGT phải giam cả 2 xe ...lúc này thằng 2B có vẻ chịu nhận 2tr và yêu cầu thả xe nó ... bla blaa một hồi ... em đổi ý, không hỗ trợ 2tr nữa ... anh còn 500k chú thích thì anh cho ... em nhấc ghế đi về, không giải quyết nữa, ..... CSGT yêu cầu em ra ngoài, CSGT trao đổi với nó ... 5ph sau em vào ...thằng 2B cúi mặt xin 500k ...:):)
Tết năm nay mùng 1 tết bạn gái em cũng bị 1 thằng tông từ sau như vậy. CSGT quận 7 đem cả 2 xe về. Cũng cách giải quyết trên, không tốn đồng nào cho mấy thằng 2B vớ vẩn:):).
Bác chủ em thấy có nhiều phần đúng, nên làm theo luật nếu muốn cải thiện được văn hoá giao thông VN.
Từ khi em bị thằng 2B tông từ sau thì hiểu được cách giải quyết và luật của VN, đúng sai rõ ràng nên các bác không lo chuyện này. Em cực cực ghét những thằng gây tai nạn cho em nếu mình đúng, nhất là 2B. Nên chấp hành, sống đúng luật, góp phần xoá bỏ định kiến xe 4B luôn lỗi và phải bồi thường. Từ đó sẽ góp phần giúp giảm thiểu những cái chết vì Ngu cho những chú 2B phóng nhanh vượt ẩu mà anh em mình hay gặp.
Bác cho e rón rén hỏi một câu nhỏ: sau vài tuần giam xe thì phí "tắm nắng" cho xe bác + một số chi phí phát sinh cho việc sửa chữa & bảo dưỡng xe sau 1 thời gian dài đi "tắm nắng" nữa, tổng cộng là hết bi nhiêu ạ?
 
Hạng D
12/7/10
1.191
4
38
Ae ai làm dv rút hso giúp bác ấy một tay bác ấy mời ra ĐN tham quan luôn
 
Hạng F
7/8/06
8.676
1.515
113
sweetman484 nói:
F1racer nói:
.
Em gái em đi 4B, dừng đèn đỏ, 2 thằng chạy từ sau lên rẽ trái cắt đầu, đâm vào xe em, xe mình bị trầy sơ sơ gãy chân thằng 2B, xác định rõ như vậy, không phải lỗi của mình ... ừ thì cho CSGT làm việc, giam xe, muốn làm gì thì làm. Hơn tuần sau mời cả 2 lên, em không hề quan tâm và thăm hỏi thằng bị gãy chân ... hoà giải không thành, thằng 2B muốn hỗ trợ 20tr ... giam xe thêm 1 tuần ... ừ thì cứ giam, anh mày chưa cần xe để sử dụng ... 20tr éo phải là ít:):). Thêm 1 tuần nữa trôi qua, CSGT mời cả 2 lên làm việc ... thằng đó vẫn đòi 20tr + tiền 1 tháng không đi làm mất thu nhập, em trình bày cùng CSGT và cho nó xem cái đơn em kiện nó về tội gây tai nạn cho em, em bị giam xe mất thu nhập + tổn thất tinh thần, trong phần tranh luận cùng CSGT và gia đình nó, em nói rõ nếu nó có Die thì em cũng vẫn giữ quan điểm không thăm hỏi, nhang khói vì nó sai và vẫn kiện bắt nó bồi thường:). Lần này em đề nghị sẽ hỗ trợ nó 2tr ( nói rõ cho nó biết không phải bồi thường mà là hỗ trợ do thấy nó tội nghiệp!).... vẫn chưa chịu nhận tiền ...em tiếp tục đề nghị CSGT phải giam cả 2 xe ...lúc này thằng 2B có vẻ chịu nhận 2tr và yêu cầu thả xe nó ... bla blaa một hồi ... em đổi ý, không hỗ trợ 2tr nữa ... anh còn 500k chú thích thì anh cho ... em nhấc ghế đi về, không giải quyết nữa, ..... CSGT yêu cầu em ra ngoài, CSGT trao đổi với nó ... 5ph sau em vào ...thằng 2B cúi mặt xin 500k ...:):)
Tết năm nay mùng 1 tết bạn gái em cũng bị 1 thằng tông từ sau như vậy. CSGT quận 7 đem cả 2 xe về. Cũng cách giải quyết trên, không tốn đồng nào cho mấy thằng 2B vớ vẩn:):).
Bác chủ em thấy có nhiều phần đúng, nên làm theo luật nếu muốn cải thiện được văn hoá giao thông VN.
Từ khi em bị thằng 2B tông từ sau thì hiểu được cách giải quyết và luật của VN, đúng sai rõ ràng nên các bác không lo chuyện này. Em cực cực ghét những thằng gây tai nạn cho em nếu mình đúng, nhất là 2B. Nên chấp hành, sống đúng luật, góp phần xoá bỏ định kiến xe 4B luôn lỗi và phải bồi thường. Từ đó sẽ góp phần giúp giảm thiểu những cái chết vì Ngu cho những chú 2B phóng nhanh vượt ẩu mà anh em mình hay gặp.
Bác cho e rón rén hỏi một câu nhỏ: sau vài tuần giam xe thì phí "tắm nắng" cho xe bác + một số chi phí phát sinh cho việc sửa chữa & bảo dưỡng xe sau 1 thời gian dài đi "tắm nắng" nữa, tổng cộng là hết bi nhiêu ạ?
:):):) em hiểu câu hỏi của bác, bao nhiêu em không quan trọng .... cái quan trọng là thay đổi thói quen cho mấy thằng 2B phang bừa cứ nghĩ lao đầu vào 4B là được bồi thường và thăm nuôi. Xe có nằm phơi nắng thêm vài tháng nữa em cũng không ngại:)
 
Hạng D
8/2/12
1.312
464
83
11
Cap Saint Jacques
F1racer nói:
:):):) em hiểu câu hỏi của bác, bao nhiêu em không quan trọng .... cái quan trọng là thay đổi thói quen cho mấy thằng 2B phang bừa cứ nghĩ lao đầu vào 4B là được bồi thường và thăm nuôi. Xe có nằm phơi nắng thêm vài tháng nữa em cũng không ngại:)
Bác ko ngại nhưng mà e ngại lắm ạ! Nhà e cố lắm cũng chỉ có một bà 2, nào là đưa bà cả đi làm, F1 đi học... rồi cả trăm thứ việc ko tên khác. Cái đó là chưa kể đến thời gian nằm phơi nắng, đồ đạc hỏng hóc, xuống cấp, mất mát (e ko biết bãi giữ chỗ bác ntn chứ ở VT mà bị giữ xe như thế thì 90% là bị luộc đồ :D). Bởi thế, e ko thể cương lên với mấy bác 2B để mà cho V2 đi tắm nắng như vậy được ạ. Có lẽ e bất lực trong việc làm thay đổi thói quen của các bác 2B khi gây tai nạn với 4B:(