Riết rồi sao thấy nản thiệt , chạy chiếc xe ra đường mà lòng thì lúc nào cũng thấy bất an , nào là sợ va quẹt với xe honda , nào là phải me mấy thằng xxx , rồi kiếm chỗ đậu xe , giờ lại phải canh mấy thằng khốn nạn này nữa , đúng là những chuyện "lạ" chỉ có ở VN ! Chia buồn với bác . hic , kg biết bao giờ tới lượt e đây , đi đâu cũng phải nhìn trước ngó sau . . Xe e cũng có gắn cáp nhưng thấy hình của bác nản...tập 2 .
Dạ e cám ơn...Mọi chuyện đã ổn rồi ah..BH đã chịu bồi thường..Giờ e đang chờ bên EA họ sơn lại vài chỗ do bọn chó nó đục khoét , móp cửa xe em...E chuẩn bị mua gương replica, kiếm mấy sợi dây cáp nào càng to càng tốt e buộc vo6...có mất e cũng ko tiêc ah...Dán keo con voi siêu cứng vô...haha...
Last edited by a moderator:
Nghe tâm sự của các bác mà hết dám chạy xe Bi. Hic. Thời thế hổn loạn thế này thì ...hic...hic....
Chúc mừng bác nhé. Lần sau chúc bác đi an toàn nhaKutkitkk nói:Tin vui là bên BH đã duyệt và e sẽ có gương mới ah.hihi ..
Cẩn thận thôi Kukkik, xe anh để trước nhà, gắn 2 cọng cáp to vật mà nó làm cho nhanh thì nó bẻ mạnh cho bể nhựa rồi kềm cộng lực cắt phụp cái là cáp nào, keo nào cũng pó tay. hix
Chia buồn nhé!
Chia buồn nhé!
Chi Hội Trưởng P.O.C
haobui nói:Cáp thì chết , gắn bát cũng die . Làm cái này là chắc ăn nhất .
BMW chơi kiếng chiếu hậu xe máy. Chuẩn không cần chỉnh!