bác chủ làm quá, ra đường gặp dạng này hoài mà. cứ từ từ mà đi. chuyện nhỏ vậy mà đã bức xúc, chiện lớn k biết bác làm sao nữa...) xứ thiên đường mà.
Trước có 1 bác chạy chiếc CX-9 trên đường Hoàng Minh Giám (nếu chạy len ngoài thì phải quẹo sang đường Đào Duy Anh, còn 2 len trong thì chạy thẳng vào đường Phổ Quang). Bác ấy chạy len ngoài đi thẳng vào đường PQ, mình chạy len trong song song bị bác ấy ép đến gần 4 phút. Hãi hùng ....!!!!
Phình phường mà bác
Em không có cam nên không có clip cho bác xem chứ bữa em chạy đường bờ kè, có 1 chú cruze ( không biết viết đúng chưa ) chạy như bò chỉ khoảng 20 trước mặt em. em xin qua mà cứ bò, em theo đến khúc cho lấn lane, em vù qua. Lúc qua em tranh thủ "liếc" ảnh 1 cái thế là .... mịa nó, nó điên lên đu đít em đá đèn làm tùm lum ... hehehe, chạy 1 khúc em cho nó qua, vừa qua em ảnh chặt đầu xe và thắng két trước đầu xe em luôn hehehehe, em tưởng ảnh xuống xe vác hàng ra xử luôn nữa kìa ..... vậy cũng thôi, về đến nhà là vứt mịa đi cho nhẹ đầu
Em không có cam nên không có clip cho bác xem chứ bữa em chạy đường bờ kè, có 1 chú cruze ( không biết viết đúng chưa ) chạy như bò chỉ khoảng 20 trước mặt em. em xin qua mà cứ bò, em theo đến khúc cho lấn lane, em vù qua. Lúc qua em tranh thủ "liếc" ảnh 1 cái thế là .... mịa nó, nó điên lên đu đít em đá đèn làm tùm lum ... hehehe, chạy 1 khúc em cho nó qua, vừa qua em ảnh chặt đầu xe và thắng két trước đầu xe em luôn hehehehe, em tưởng ảnh xuống xe vác hàng ra xử luôn nữa kìa ..... vậy cũng thôi, về đến nhà là vứt mịa đi cho nhẹ đầu
nếu là tài bình thương thì ấn kính xuông thò tay ra hiệu " so rỳ" thi e đấch nói nhưng còn nhá thắng rồi vọt luôn, e tức thái độ hành xử chứ không phải các bác ấy đảo qua làn ePhình phường mà bác
Em không có cam nên không có clip cho bác xem chứ bữa em chạy đường bờ kè, có 1 chú cruze ( không biết viết đúng chưa ) chạy như bò chỉ khoảng 20 trước mặt em. em xin qua mà cứ bò, em theo đến khúc cho lấn lane, em vù qua. Lúc qua em tranh thủ "liếc" ảnh 1 cái thế là .... mịa nó, nó điên lên đu đít em đá đèn làm tùm lum ... hehehe, chạy 1 khúc em cho nó qua, vừa qua em ảnh chặt đầu xe và thắng két trước đầu xe em luôn hehehehe, em tưởng ảnh xuống xe vác hàng ra xử luôn nữa kìa ..... vậy cũng thôi, về đến nhà là vứt mịa đi cho nhẹ đầu
em thấy bình thường, trời tối đen, đèn thì ko rõ lắm, pác tài kia ngồi trong xe có giơ tay xin lỗi thì pác cũng không biết. em chỉ thắc mắc là pác chạy em j mà cx5 chạy mất xác vậy, có đoạn thấy pác đạp ga mà cũng ko thấy em kia đâu luôn...nghe đồn bị ì chân ga mà sao chạy ghê vại....