Ông newbe đâu mà để hai mẹ con nhà mợ lạc vậy? May tìm được đường ra nếu kg báo đăng tìm trẻ lạc gòi
GPS em để về nhà, mà nó đưa ra một đống dấu ????... thì ra là nó ko có cập nhật trong cảng bác ạ.
@POLTS: Dạ đang giao lưu thì F1 út đòi về để coi "Gia đình phép thuật" bác ạ, nên cả 5 mẹ con bà cháu phải lẻn về
@POLTS: Dạ đang giao lưu thì F1 út đòi về để coi "Gia đình phép thuật" bác ạ, nên cả 5 mẹ con bà cháu phải lẻn về
pyben nói:Ai biểu mợ đánh lẻ làm chi) Mà GPS đâu mợ?
NắngSG nói:GPS em để về nhà, mà nó đưa ra một đống dấu ????... thì ra là nó ko có cập nhật trong cảng bác ạ.
@POLTS: Dạ đang giao lưu thì F1 út đòi về để coi "Gia đình phép thuật" bác ạ, nên cả 5 mẹ con bà cháu phải lẻn về
pyben nói:Ai biểu mợ đánh lẻ làm chi) Mà GPS đâu mợ?
Hi hi, lúc vào em không dám đi qua cảng mà chạy đường nhánh phía trên để vào. Lúc ra cũng đi đường như cũ thì chẳng lạc gì cả.
NắngSG nói:Hôm rồi đi giao lưu trên tàu Trường Sa với bác New-bie và đồng bọn, khi về em đi có một mình, vừa ra khỏi trạm gác của quân đội thì thấy một xe cont chạy qua, cô em biểu chạy theo xe đó là ra ngoài, em tưởng thiệt lao theo, ai dè... càng đi càng lạc trong một rừng xe cont... Ôi, cảm giác thật đáng sợ. Lần đầu tiên em vô trong đó, lạc búa xua luôn, ko biết hỏi ai vì xe cont to ngất ngưởng ko ai nghe em kêu cứu hỏi đường... Lòng vòng một hồi cô em có sáng kiến mở hết cửa kiếng ra, cho F1 thò đầu ra kêu cứu, may quá có tác dụng, qua mỗi khúc cua, các xe lần lượt dừng lại hướng dẫn cho mẹ con em ra khỏi đó.
Khi ra đến Nguyễn Thị Định rồi cảm giác của em ko khác gì vừa ở nơi chiến trận tìm về được với xứ hòa bình các bác ạ. Em chưa từng bị lạc giữa một rừng xe cont rầm rộ như vậy, ui sợ quá!
Có bác nào từng lượn lờ trong cảng đó cả buổi như em chưa?
Em ngày nào cũng lạc ở trỏng
Sao bác không thò đầu ra kêu cứu mà lại để F1 thò đầu ra? Cái này là hành hạ trẻ con nè! E đùa chút!