Bác đang lái xe thì ko say xe đâu ah!Học viên của e nhiều người cũng bị say xe,nhưng khi lái xe thì thấy khỏe hơn,ko say xe.Nhiều người học xong còn hết say xe luôn ah.Bác cứ yên tâm mà học!
Bằng chứng xác thực là em đây. Trước đây khi về quê , leo lên xe khách là ói từ đầu đến cuối đoạn đường, không ăn uống được gì, chì nằm chết dí trên xe tới khi nào tơi nơi thì thôitiepthipro nói:Em bị say xe vậy có học lái ôtô được không ạ ? nhờ các bác tư vấn giúp em, bác nào có cách trị hết cảm giác say xe chỉ em luôn nhé.



Ngày xưa chỉ cần nói đi xe hơi là em đã xỉn rùi, từ khi cầm tài là tỉnh luôn, chắc là do tâm lý.
Em có 1 ví dụ cụ thể..bác hàng xóm nhà em là tài xe khách 10 năm,chạy xe 24chô của nhà luôn...hôm rồi xóm em thuê xe đi Đầm Sen cho mấy đứa nhỏ chơi,bác ấy ngồi 1 mình 1 băng ghế,tay cầm cái bịch,tay kia cầm khăn lau
thật em cũng chẳng tin được luôn,nhưng vợ bác ấy bảo ông này lên xe mà ko lái thì chỉ có mỗi việc ngồi ói thôi..heheh..nghĩ cũng lạ thật


