Chủ đề tương tự
Lái xe cần phải có 1 trái tim nóng và 1 cái đầu lạnh thì mới đủ tỉnh táo để lái ở VN mình, nào là xxx , lưu manh, lấn đường , quẹt xe tí thì chửi , văn hóa giao thông kém vậy mình là chén kiểu đâu đổi ngang với chén sành được. Bỏ đi bác .
maylangthang nói:Lái xe cần phải có 1 trái tim nóng và 1 cái đầu lạnh thì mới đủ tỉnh táo để lái ở VN mình, nào là xxx , lưu manh, lấn đường , quẹt xe tí thì chửi , văn hóa giao thông kém vậy mình là chén kiểu đâu đổi ngang với chén sành được. Bỏ đi bác .
Cám ơn các bác - bác maylangthang nói chí phải giờ thì em cười tươi như hoa rùi


khu trần não có con lươn phân rõ ràng, nó quất luôn ngược chiều vo lane 4b mà còn gườm gườm kìa bác, bỏ qua đi

Mình cũng giống bác thôi, ra đường ở Việt nam là phải chịu đựng đủ thứ, nào là thiên tai (ngập nước, chiều cường) và nhân hoạ(thì có 2B của đám đua xe, lưu manh, lấn đường, ổ gà, ổ voi của bác Sĩ, xxx, xe ben, xe công, biển đỏ xanh.. Chén kiểu như chúng ta phải chịu thiệt thôi, nếu có thêm khả năng thì chúng mình nên đến nước khác sống và ở Việt nam thì phải chịu sống với lũ thôi.