Bỏ qua đi Bác chủ ! Hôm chiều thứ bảy em cũng bị y chang như Bác .Em đang đi từ Tô Hiến Thành đến ngã tư Thành Thái thì gặp 2 xe gắn máy đi song song với xe em. đang chạy xe mà các cô cậu cứ lo tám chuyện nên khi quẹo trái các cô cậu ấy cứ vô tư cúp đầu xe em làm gò má của vợ 2 em trầy 3 vết, cũng may là em chạy chậm nên nó chỉ lảo đảo mà thôi vậy mà nó cũng quay lại gầm gừ với em nữa chứ. Thiệt là bó tay với văn hóa giao thông của các cô cậu trẻ tuổi thời nay.
Chiều qua em đi trên ql 13. trời mưa, lane oto đọng nước em cố chạy chậm và xe trước em củng thế để khỏi văng nước lên thế mà có chú alits vượt cái ào có bao nhiêu nước bẩn bay hết lên kính lái làm em không nhìn thấy j phía trước luôn.