Em mua cái xe cũ hơn 400 chai. Lúc nào cần đi đâu là cứ xách xe ra đi. Mỗi cuối tuần về nhà ông bà già Long Thành. Chạy tẹt ga hết 2 chai tiền xăng tháng. 5000 km thì thay nhớt hết 400k. Làm gì mà hết tháng 10 chai dữ vậy mấy bác. Mấy bác làm chùn chân những người muốn mua xe.
Nhiều bác tính thôi lâu lâu đi đâu thì taxi. Vấn đề là các bác có dám ko. Mỗi lần đi đâu cái, móc ví trả tiền taxi cả chai là muốn đau bụng luôn. Cho nên đa số lại ko dám đi taxi.
Em khuyên bác chủ ko nên cố quá nếu mua xe chỉ để đi phục vụ gia đình. Mua với tầm tiền mình có cho nhẹ cái đầu. Còn nếu vì làm ăn, thể diện này nọ thì nó lại khác. Vì coi như nó là khoản đầu tư.
Nhiều bác tính thôi lâu lâu đi đâu thì taxi. Vấn đề là các bác có dám ko. Mỗi lần đi đâu cái, móc ví trả tiền taxi cả chai là muốn đau bụng luôn. Cho nên đa số lại ko dám đi taxi.
Em khuyên bác chủ ko nên cố quá nếu mua xe chỉ để đi phục vụ gia đình. Mua với tầm tiền mình có cho nhẹ cái đầu. Còn nếu vì làm ăn, thể diện này nọ thì nó lại khác. Vì coi như nó là khoản đầu tư.