Mình vừa đi về hôm chủ nhật vừa rồi theo lộ trình SG- Sadec- Vàm Cống -CĐ nên có vài nhận xét sau:
Bác đi sớm thì đi về trong ngày vô tư, Mùa này phà Vàm Cống chiều đi thì thong thả, chiều về thì hơi kẹt tí nhưng cũng không lo vì khi kẹt thì ban quản lý phà sẽ mở bến phụ phía thượng lưu để giải tỏa, lúc này nếu bác thấy kẹt thì lấn phải để chạy lên sẽ thấy bảng chỉ dẫn ra bến phụ mua vé qua phà, chuyến rồi em chỉ chờ phà khoảng 20p.
Điểm tâm lúc đi thì nhiều quán như các bác khác đã chỉ. Ăn trưa ngay gần Châu Đốc có trạm dừng chân khá lớn tên là : Vạn Lý Hương hay gì đó em không nhớ chính xác rất dễ thấy, có nhiều xe vô ăn vì lúc về em chạy lố nên không ghé, nhưng chạy xuống chút nữa (Hướng từ Châu Đốc vế) bên trái có quán cơm Đông Xuyên hơi xập xệ nhưng bà chủ nấu món ăn ngon tuyệt, bán theo phần : 40k/ người, có đũ món : Canh chua cá dứa, Cá rô kho, rau xào...rất bình dân. Trong lúc chờ nấu bác có thể ngã lưng nghỉ ngơi tại các chiếc võng giăng sẵn của quán.
Đoạn SG-Mỹ Thuận thì có nhiều thớt cảnh báo xxx rồi nên em không đề cập.
Đoạn Mỹ Thuận - Châu Đốc thì lưu ý tốc độ tại các thị trấn lớn như : Sa Đéc, Lai Vung, Lấp Vò... chuyến rồi em đi thì không thấy xxx đâu cả nhưng vẫn tuân thủ tốc độ nghiêm chỉnh vì các biển báo tốc độ 60, 50,40 khá dày đặc.
Lúc về kẹt xe tại ngả 3 Đồng Tâm vào cao tốc,cũng tại đây em chứng kiến 1 vụ "Dồn toa" 5 chiếc 1 lượt , bác cũng nên chú ý vì khu vực này vì em thấy không dưới 2 lần.
Chúc bác có chuyến đi thoải mái!
Bác đi sớm thì đi về trong ngày vô tư, Mùa này phà Vàm Cống chiều đi thì thong thả, chiều về thì hơi kẹt tí nhưng cũng không lo vì khi kẹt thì ban quản lý phà sẽ mở bến phụ phía thượng lưu để giải tỏa, lúc này nếu bác thấy kẹt thì lấn phải để chạy lên sẽ thấy bảng chỉ dẫn ra bến phụ mua vé qua phà, chuyến rồi em chỉ chờ phà khoảng 20p.
Điểm tâm lúc đi thì nhiều quán như các bác khác đã chỉ. Ăn trưa ngay gần Châu Đốc có trạm dừng chân khá lớn tên là : Vạn Lý Hương hay gì đó em không nhớ chính xác rất dễ thấy, có nhiều xe vô ăn vì lúc về em chạy lố nên không ghé, nhưng chạy xuống chút nữa (Hướng từ Châu Đốc vế) bên trái có quán cơm Đông Xuyên hơi xập xệ nhưng bà chủ nấu món ăn ngon tuyệt, bán theo phần : 40k/ người, có đũ món : Canh chua cá dứa, Cá rô kho, rau xào...rất bình dân. Trong lúc chờ nấu bác có thể ngã lưng nghỉ ngơi tại các chiếc võng giăng sẵn của quán.
Đoạn SG-Mỹ Thuận thì có nhiều thớt cảnh báo xxx rồi nên em không đề cập.
Đoạn Mỹ Thuận - Châu Đốc thì lưu ý tốc độ tại các thị trấn lớn như : Sa Đéc, Lai Vung, Lấp Vò... chuyến rồi em đi thì không thấy xxx đâu cả nhưng vẫn tuân thủ tốc độ nghiêm chỉnh vì các biển báo tốc độ 60, 50,40 khá dày đặc.
Lúc về kẹt xe tại ngả 3 Đồng Tâm vào cao tốc,cũng tại đây em chứng kiến 1 vụ "Dồn toa" 5 chiếc 1 lượt , bác cũng nên chú ý vì khu vực này vì em thấy không dưới 2 lần.
Chúc bác có chuyến đi thoải mái!