Vậy hôm nào anh em off ken + dê 7 món nhe'.
Em biết có 1 vài quán lẩu dê:
1. Quán dê Bàu Sen: Ở ngã tư nguyễn chí thanh, tạ uyên : Thức ăn ngon và quán khá đông. Em nhậu vài lần rồi.
2. Quán dê núi Ninh Bình: Đường Thành Thái đi vào khu cafe Bắc Hải: quán này thì em chưa ăn, nhưng là thịt dê chính hiệu (vì em quen đứa em làm việc ở đó).
3. Ngay góc đường Cộng Hoà, nằm trong con đường nhỏ , gần toà nhà Etown. Món ăn thường là khá cay, vì đầu bếp người Ấn phụ trách (nghe nói vậy chứ em chưa gặp).
4. Quán khác nữa, nằm ở đường Trương Định, khá nổi tiếng, em chưa đến.
5. Quán ở Lê Văn Sỹ, bác xe trâu có nói rồi, quán này thì em ăn lâu rồi, nhưng em nghĩ là thịt bê thì đúng hơn.
6. Quán ở đường Đất Thánh, lâu đời và cũng khá nổi tiếng.
7. Nhà hàng Lộc Ấn. đường Nguyễn Thái Bình, sau lưng siêu thị Maximark Cộng Hòa.
Vậy các bác định thời gian, rồi thông báo cho mọi người biết.
Em chỉ thích hai món: "Dê xối xả" và "Dê trùm mền" thôi . Hehehe