thanhmap nói:
NamHung nói:
có 70 tỷ gửi tiết kiệm chơi chơi đã kiếm 800 triệu /tháng rồi. (vs. cho thuê 6k ~ trên 100M) Đúng là tầm này tiền chơi vô địa ốc vàng chua thiệt...
lãi suất ở đâu trả khiếp vậy bác, gần 14%/tháng cơ àh. em thì nghĩ khu này giá thuê cũng phải 8k/tháng chứ nhỉ.
Con số lớn quá làm bác thanhmap tẩu hoả nhập ma luôn rồi, lãi suất 12%/năm tức là 1%/tháng, 1% của 70 tỷ là 700 triệu, chăc bác NạmHung tính lãi suất vượt rào 13%/năm hehehhe
Em có người bạn ở Nguyễn Thiệp và 1 đứa khác ở Lê Quý Đôn, nhà nó thì giàu rồi, không phải bàn, nhưng thú thật là em không hiểu sao cả đại gia đình nhà tụi nó cứ nhất định bám trụ ở trung tâm SG làm gì ?
Cả đại gia đình 4 thế hệ ở chen chúc trong 1 diện tích nhỏ, để rồi vợ chồng muốn f.c.u.k nhau cũng phải nhỏ tiếng sợ phòng bên cạnh nghe thấy, toalet thì xài chung với gia đình khác, con phải ngủ chung với bố mẹ. Chỉ duy nhất 1 cái thoải mái là đi làm gần nhưng thử hỏi tiết kiệm được bao nhiêu thời gian ? gia đình khác mất 30 phút đi làm, còn họ mất 10 phút, 1 ngày tiết kiệm được 40 phút đi làm, thật ra chẳng đáng.
Em phân tích có gì không hợp lý không các bác nhỉ ?
P.S: Gia đình vợ em hồi xưa cũng vậy, em tư vấn để bây giờ mỗi gia đình có 1 cái nhà 300m2 ở Gò Vấp, mỗi tháng tự nhiên rơi ra chục triệu tiền thuê nhà, còn sáng đi làm thì cứ leo lên xe bus rồi ngủ, bus nó chạy thẳng 1 mạch ra chợ Bến Thành (tuyến số 3).