Hạng D
22/10/07
1.921
9
38
Melbourne, Australia
RE: em đã cưới nàng Rex......

Thanks bac Songtra nhieu. Off di bac.
Trích đoạn: songtra

Xem hướng dẫn nó không nói khi kẹt xe đâu, chuyển qua W thì xe khởi đông từ số 2, không bị gầm máy.
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
1/10/07
817
1
0
GREEN LAND
RE: em đã cưới nàng Rex......

bác songtra nói vậy là đỡ phải đọc sách rồi. thanks bác songtra.
bác Suv75 lấy xe chưa ạ?
 
Hạng B2
2/11/07
302
0
16
54
RE: em đã cưới nàng Rex......

Em đã được chạy em Rex này 1 lần trong vòng 10m, vì chủ xe đi vắng lúc đang rửa xe, bọn rửa xe ngờ em đánh ra chỗ khác.
Lúc ấy em đang di SF 2.2 HDVN, thấy SF của em kém xa REX II. Nhưng không gian thì em thấy SF rộng hơn, có lẽ thua óp sừn ( xe em thôi nhé).
 
Hạng D
22/10/07
1.921
9
38
Melbourne, Australia
RE: em đã cưới nàng Rex......

Chắc là cảm nhận của bác giống "vợ mình không bằng vợ thằng hàng xóm", em đùa tí thôi, bác đừng giận nhe.
Hôm trước em off với bác Chevol, bác ấy đang chạy SFE SLX Hi Deluxe ở SG. Em rể của bác ấy lại chạy Rexton. Bác Chevol cho biết là trong dịp cả hai xe đi về QNhơn, xe của em rể bác ấy không vọt bằng SFE.
@Kuruma van chua dang ky duoc bac a.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
25/8/06
236
1
18
48
RE: em đã cưới nàng Rex......

Đúng là không vọt bằng SFE nhưng đi em thấy chạy đường trường có cảm giác an toàn hơn, thấy xe đầu kéo muốn đâm vào thử luôn đấy chứ!:D
 
Hạng B2
5/12/06
424
0
16
RE: em đã cưới nàng Rex......

Em nay phai di so voi' Veracuz bac'a. ( srr e hok type dc tieng' viet):D
 
Hạng D
1/10/04
4.840
40
38
Hà Nội
RE: em đã cưới nàng Rex......

Trích đoạn: suv75

Chắc là cảm nhận của bác giống "vợ mình không bằng vợ thằng hàng xóm", em đùa tí thôi, bác đừng giận nhe.
Hôm trước em off với bác Chevol, bác ấy đang chạy SFE SLX Hi Deluxe ở SG. Em rể của bác ấy lại chạy Rexton. Bác Chevol cho biết là trong dịp cả hai xe đi về QNhơn, xe của em rể bác ấy không vọt bằng SFE.
@Kuruma van chua dang ky duoc bac a.
Vả lại so sánh hơi khập khiễng khi xe của bác Mrbvn 2.2 chỉ 151PS (vì của HMV:D); xe bác Chevol 2.2-2007 nhập trực tiếp là 158PS; trong khi xe Rexton công suất 2.7 lít, ? ngựa ý các bác chạy Rex nhỉ. Tốt nhất là so sánh em SF 2.2 2008 172PS thì hợp lí hơn các bác nhỉ?
 
Hạng B2
16/8/07
170
0
16
RE: em đã cưới nàng Rex......

Trích đoạn: Kienvang

Trích đoạn: suv75

Chắc là cảm nhận của bác giống "vợ mình không bằng vợ thằng hàng xóm", em đùa tí thôi, bác đừng giận nhe.
Hôm trước em off với bác Chevol, bác ấy đang chạy SFE SLX Hi Deluxe ở SG. Em rể của bác ấy lại chạy Rexton. Bác Chevol cho biết là trong dịp cả hai xe đi về QNhơn, xe của em rể bác ấy không vọt bằng SFE.
@Kuruma van chua dang ky duoc bac a.
Vả lại so sánh hơi khập khiễng khi xe của bác Mrbvn 2.2 chỉ 151PS (vì của HMV:D); xe bác Chevol 2.2-2007 nhập trực tiếp là 158PS; trong khi xe Rexton công suất 2.7 lít, ? ngựa ý các bác chạy Rex nhỉ. Tốt nhất là so sánh em SF 2.2 2008 172PS thì hợp lí hơn các bác nhỉ?

Nó cũng rưa rứa thôi bác Kiến (XDi270 là 165ps). Santafe đương nhiên là độ vọt tốt hơn RX270XDi rồi vì nhẹ hơn và đã có VGT nhưng em lại không khoái kiểu tăng tốc của Santafe lắm vì có độ trễ lớn khi mình đạp ga. Rexton phản ứng nhạy hơn với chân ga và khi đạp em nó sát ván thì em nó cũng vẫy vùng ghê lắm :D:D:D
 
Hạng D
22/10/07
1.921
9
38
Melbourne, Australia
RE: em đã cưới nàng Rex......

Rexton 2.7, 165 ps thôi bác Kiến ơi. Em cũng chưa tìm hiểu kỹ xem xe của em rể bác Chevol là loại nào. Có thể nhận xét của bác ấy đúng vì Rexton có trọng lượng trên 2 tấn. Có lẽ do vậy, Rexton II không thể vọt bằng SFE của bác Chevol.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
15/10/06
1.830
26
48
3lan
RE: em đã cưới nàng Rex......

Thực ra thì Rex và SF thì trọng lượng cũng tương đương nhau, Rex có nặng hơn chút xíu. Rủi SF có ông tài bự con hơn thì coi như huề :):). Nhưng Rex em thấy là xe địa hình chính hiệu nên không thiên về độ "vọt", thành ra ko thể hơn SF là "xe sedan gầm cao" được :D. Em thì chẳng có dịp đi SF, chỉ mới ngó bên ngoài nên tán bà láp tí. Tuy nhiên Rex truyền lực bánh sau nên khi đã có 1 chút vận tốc thì em thấy cũng "phê" khi đạp lút ga đấy chứ :D, nghe tiếng máy rú mới khiếp.