- Status
- Không mở trả lời sau này.
Cảm ơn bác đã chỉ giáo, vì em thấy mức sống ở tỉnh dù gì cũng thua xa mức sống ở SG này! hicHanh.Pham nói:He he,cái "khó khăn bé nhỏ" của bác giờ vẫn là khó khăn của em đó, và là của buết bao nhiu bác đồng nghiệp hoặc cựu đồng nghiệp nhà iem.
Chào anh,
Em cũng đang có ý tưởng mở cafe take away, e rất thích ý tưởng của anh.
ANh Itmanvn đã thực hiện thành công ý tưởng này của mình chưa ah ? anh có thể cho em xin số đt hoặc email của anh để có thể liên lạc trực tiếp vs anh đc k ? mong anh sẽ chia sẻ những kinh nghiệm, hoạch định của mình trong thời gian tích góp vừa qa để giúp em. Em ở HN nên chắc ko ảnh hưởng j đến anh hì hì.... Mong anh giúp đỡ ạ !!!
Email : - 0165 66 36666 - fb :
Em cũng đang có ý tưởng mở cafe take away, e rất thích ý tưởng của anh.
ANh Itmanvn đã thực hiện thành công ý tưởng này của mình chưa ah ? anh có thể cho em xin số đt hoặc email của anh để có thể liên lạc trực tiếp vs anh đc k ? mong anh sẽ chia sẻ những kinh nghiệm, hoạch định của mình trong thời gian tích góp vừa qa để giúp em. Em ở HN nên chắc ko ảnh hưởng j đến anh hì hì.... Mong anh giúp đỡ ạ !!!
Email : - 0165 66 36666 - fb :
Last edited by a moderator:
Em cực lực phản đối việc nhà nhà mở cafe, người người mở trà chanh, sao không ai đi làm mấy cái mà Trung quốc nó hay làm và bán sang VN, mình biết là đồ đểu nhưng trong nước không SX thì vẫn phải dùng của nó, từ cái tăm xỉa răng trở đi...
dễ giải thích lắm bác Dũng ơiDzung Khung nói:Em cực lực phản đối việc nhà nhà mở cafe, người người mở trà chanh, sao không ai đi làm mấy cái mà Trung quốc nó hay làm và bán sang VN, mình biết là đồ đểu nhưng trong nước không SX thì vẫn phải dùng của nó, từ cái tăm xỉa răng trở đi...
người ta nói "Nắm kẻ có tóc không ai nắm kẻ trọc đầu"
Bán trà chanh như con rắn trăm đầu, chặt đầu này nó mọc đầu khác, có khi mọc gấp đôi
Còn đâm đầu vào sản xuất, đầu tư vốn liếng cầm cố nhà cửa để mua máy móc, đào tạo nhân viên... rồi sao ?
Thuế, hành chính, PCCC, CA, trật tự, giang hồ... đủ mọi thành phần từ đen đến đỏ bu vào rỉa
Nhân viên thì lành nghề nó cướp bí kíp mở xưởng cạnh tranh phá giá vì chẳng có cơ quan hành chính nào bảo kê bảo vệ cho tác quyền, cho sở hữu trí tuệ 1 cách thấu đáo
Chưa kể phải đánh bạc với ông trời và cả thị trường nữa, nhìn đâu cũng thấy 1 màu đỏ rực rỡ
Vậy bung vào sản xuất có khác nào tự tử từ từ ? Em khuyên gom cục tiền sang cam đánh bạc cho nhanh đỡ cực.
He he, chắc bác Dũng biết hết mấy cái này rùi, em viết dài dòng tí để kể lể chơi vậy thôi. Để thấy là đâu phải muốn sản xuất là được tạo đủ điều kiện để sản xuất đâu. Nhìn đâu xa, ngó qua Thái lan mà tủi thân rớt nước mắt như mưa í.
Vướn đề là bán trà chanh mãi thì cả xã hội ngày càng thụt lùi, vậy phải chấn chỉnh từ tầm vĩ mô mới được.
Hanh.Pham nói:dễ giải thích lắm bác Dũng ơiDzung Khung nói:Em cực lực phản đối việc nhà nhà mở cafe, người người mở trà chanh, sao không ai đi làm mấy cái mà Trung quốc nó hay làm và bán sang VN, mình biết là đồ đểu nhưng trong nước không SX thì vẫn phải dùng của nó, từ cái tăm xỉa răng trở đi...
người ta nói "Nắm kẻ có tóc không ai nắm kẻ trọc đầu"
Bán trà chanh như con rắn trăm đầu, chặt đầu này nó mọc đầu khác, có khi mọc gấp đôi
Còn đâm đầu vào sản xuất, đầu tư vốn liếng cầm cố nhà cửa để mua máy móc, đào tạo nhân viên... rồi sao ?
Thuế, hành chính, PCCC, CA, trật tự, giang hồ... đủ mọi thành phần từ đen đến đỏ bu vào rỉa
Nhân viên thì lành nghề nó cướp bí kíp mở xưởng cạnh tranh phá giá vì chẳng có cơ quan hành chính nào bảo kê bảo vệ cho tác quyền, cho sở hữu trí tuệ 1 cách thấu đáo
Chưa kể phải đánh bạc với ông trời và cả thị trường nữa, nhìn đâu cũng thấy 1 màu đỏ rực rỡ
Vậy bung vào sản xuất có khác nào tự tử từ từ ? Em khuyên gom cục tiền sang cam đánh bạc cho nhanh đỡ cực.
He he, chắc bác Dũng biết hết mấy cái này rùi, em viết dài dòng tí để kể lể chơi vậy thôi. Để thấy là đâu phải muốn sản xuất là được tạo đủ điều kiện để sản xuất đâu. Nhìn đâu xa, ngó qua Thái lan mà tủi thân rớt nước mắt như mưa í.
Hanh.Pham nói:dễ giải thích lắm bác Dũng ơiDzung Khung nói:Em cực lực phản đối việc nhà nhà mở cafe, người người mở trà chanh, sao không ai đi làm mấy cái mà Trung quốc nó hay làm và bán sang VN, mình biết là đồ đểu nhưng trong nước không SX thì vẫn phải dùng của nó, từ cái tăm xỉa răng trở đi...
người ta nói "Nắm kẻ có tóc không ai nắm kẻ trọc đầu"
Bán trà chanh như con rắn trăm đầu, chặt đầu này nó mọc đầu khác, có khi mọc gấp đôi
Còn đâm đầu vào sản xuất, đầu tư vốn liếng cầm cố nhà cửa để mua máy móc, đào tạo nhân viên... rồi sao ?
Thuế, hành chính, PCCC, CA, trật tự, giang hồ... đủ mọi thành phần từ đen đến đỏ bu vào rỉa
Nhân viên thì lành nghề nó cướp bí kíp mở xưởng cạnh tranh phá giá vì chẳng có cơ quan hành chính nào bảo kê bảo vệ cho tác quyền, cho sở hữu trí tuệ 1 cách thấu đáo
Chưa kể phải đánh bạc với ông trời và cả thị trường nữa, nhìn đâu cũng thấy 1 màu đỏ rực rỡ
Vậy bung vào sản xuất có khác nào tự tử từ từ ? Em khuyên gom cục tiền sang cam đánh bạc cho nhanh đỡ cực.
He he, chắc bác Dũng biết hết mấy cái này rùi, em viết dài dòng tí để kể lể chơi vậy thôi. Để thấy là đâu phải muốn sản xuất là được tạo đủ điều kiện để sản xuất đâu. Nhìn đâu xa, ngó qua Thái lan mà tủi thân rớt nước mắt như mưa í.
Chị Hạnh ơi
E học ở trường thấy thầy giáo nói: ĐỈnh cao của thương mại là sản xuất
Nay chị tư vấn vậy khác nào bảo các anh ý bỏ chỗ đỉnh cao làm điểm đáy? Hay chị chưa học hết lớp 12?
Mà sản xuất nó cũng nhiều dạng, nếu gia công đóng gói, tham gia 1 phần trong quá trình sản xuất thì cũng đâu có nhiểu rủi ro hả chị???
Thời thế thế thời thì phải thế, một là nhà nhà ra đường rồi chết đói, hai là mở đường máo đi bán trà chanh. Em không có cái dũng của bậc quân tử thà mổ bụng chết đói chứ không quỳ gối bưng trà nên em chọn bán trà chanh vì còn giữ được rừng không lo thiếu củi đun.Dzung Khung nói:Vướn đề là bán trà chanh mãi thì cả xã hội ngày càng thụt lùi, vậy phải chấn chỉnh từ tầm vĩ mô mới được.
Nếu được tạo điều kiện tốt, không có con cá ngu nào thích nhẩy lên bờ cả bác Dũng ạ.
Ai làm vĩ mô thì làm, chứ em thì không làm nổi. Và biết chắc 99% dân số thiên đường cũng như rứa.
Ờ, lạy Thánh, thế thì Thánh nghĩ phải công khai báo cáo tài chính mới được mở mồm ra à ?SaTăng nói:Nhiều người vào đây tư vấn làm ăn nhiệt tình và chuẩn mực. Ở ngoài đời nợ ngập đầu
Thánh ơi, Thánh đọc nhiều mà không đọc kỹ, cũng như cái gì cũng hiểu mà hiểu không sâu, cho con lạy Thánh thêm 1 lạy nữa.Trư Bát.Giới nói:Chị Hạnh ơi
E học ở trường thấy thầy giáo nói: ĐỈnh cao của thương mại là sản xuất
Nay chị tư vấn vậy khác nào bảo các anh ý bỏ chỗ đỉnh cao làm điểm đáy? Hay chị chưa học hết lớp 12?
Mà sản xuất nó cũng nhiều dạng, nếu gia công đóng gói, tham gia 1 phần trong quá trình sản xuất thì cũng đâu có nhiểu rủi ro hả chị???
Câu cuối con đã chốt "Nhìn sang Thái Lan mà rơi nước mắt rồi đấy". Nghĩa là thèm một môi trường như họ đến đi chết đi được. Rủi ro hay không, nhờ Thánh hạ phàm ra thị trường nhìn dân đen chết như rạ từ thương mại đến sản xuất, từ làm cây tăm đến đóng gói đủ thứ trên trời dưới đât, nhóe.
Con thực chất cũng không được học hành gì nhiều, nếu bác Lơ nhà con học hết lớp 8 thì con chỉ dám nghĩ con học hết lớp 3 trường làng thôi, thánh chửi cũng đúng
- Status
- Không mở trả lời sau này.