Mình đăng kiểm ngoài Q.9, mấy bác xe tải dặn phải mang 1/2 con tem vào để nhận lại sổ, nhưng bác dán team cho mình thì lại bảo khỏi cần. Mà cũng khỏi cần thật, quay vào chờ chừng 1 điếu thuốc là được gọi lên lấy sổ.
Cũng chơi phá giá để quên 2 tờ, )
Cũng chơi phá giá để quên 2 tờ, )
civic nói:Hôm nay em đi khám định kì cho nàng Cà Rem, thế là đã được 4 năm rồi, em đến trạm ĐK ở Phan Văn Trị. Vì sáng phải chở đại ca đi thi Anh Văn nên 9h30 em mới tới nơi được. Thứ 7 ở trạm chỉ làm có 2 làn xe nên cũng dồn khá đông.
Em chờ gần 1hr mới đến lượt. Thủ tục vẫn thế.
Xe đến đem Sổ + Cà vẹt + bảo hiểm vào nộp, đóng 260K (160 phí đăng kiểm và 100 phí cấp chứng nhận), sau đó ra xe chờ tới lượt.
Các ĐKV làm việc cũng khá nhanh, không thấy sự cố gì. Lúc đến xe em, cậu ĐKV ra hỏi xe anh hả? Xe nhà hay cty mà a quên bồi dưỡng em rồi , rồi bảo em ra sau chờ. Em bèn hỏi thăm bác tonngocnghia thì biết mức bồi dưỡng là 100K, nhưng đến khi ra sau thì không gặp cậu ấy nữa.
Đăng kiểm xong chờ khoảng 30 phút thì đọc số và ra dán tem, bồi dưỡng bác dán tem 20K. Sau đó bác xe đưa em 1/2 tờ tem cũ, mà em không hiểu để làm gì. Thể rồi em bình tĩnh vào phòng chờ gọi tên lấy sổ... mà sao không thấy gọi tên gì cả, hồi sau mới để í, các bác khác cầm nửa con tem vào để ký tên nhận sổ, em mới vội vàng chạy ra xe lượm lại nửa con tem lúc nãy quăng vô hốc cửa ... đúng là khổ vì thiếu hiểu biết. À mà em trả hồ sơ lấy thêm 5K nữa, không biết là cho cái gì, em nghĩ là chi phí dán giấy kiểm định vào sổ
Đăng kiểm lần 3 em được thêm 18 tháng nữa, cố gắng phấn đấu để không đi đăng kiểm lần 4.
Vài dòng ghi chú để các bác tự đi đăng kiểm dễ theo dõi. Nhớ đừng vứt 1/2 con tem cũ giống em nhé!