Hôm tháng 7/2010 em có dịp đi thăm Obama 3 tuần. Định là về sẽ post bài và chia xẻ 1 số hình ảnh để các bác đang có kế hoạch tham khảo. Lu bu đến nay mới ngồi làm báo cáo....để qua năm mới cho nhẹ! He he
Trước tiên em xin báo cáo 1 chút về vấn đề visa. Em đi hoàn toàn là mục đích du lịch và tự thu xếp (tự trang trải chi phí chuyến đi, tự làm các thủ tục không thông qua Đại lý du lịch nào). Em cùng F1 (4,5t, phải có passport riêng) nộp hồ sơ và phỏng vấn. Có mấy yếu tố quyết định phỏng vấn visa của em thành công:
- Có công việc ổn định và thu nhập hợp lý (dựa trên chi phí và thời gian cho chuyến đi)
- Có mục đích rõ ràng và tự tin khi trả lời phỏng vấn: em đi chơi và thăm bạn bè.
- Có ràng buộc ở VN: bà xã và F2 ở nhà.
- Đã từng đi nước ngoài nhiều lần: cũng là 1 yếu tố giúp việc phỏng vấn trở nên đơn giản.
Khi em vào phỏng vấn (phải dẫn theo F1), chờ khá lâu so với giờ mình hẹn do đông người. Tỉ lệ đậu/rớt khoảng 1/20 (rất nhiều người bị loại diện du lịch, đoàn tụ, du học...do chuẩn bị hồ sơ ko kỹ và khi phỏng vấn có nói vấn đề gì hơi khác 1 chút so với hồ sơ). Đến lượt em vào phỏng vấn, nhân viên người US hỏi em bằng tiếng việt về mục đích chuyến đi, làm ở đâu, lương bao nhiêu. Mất chưa đến 1 phút, cô phụ tá phỏng vấn đưa cho em phiếu hẹn lấy visa! Vậy là em phỏng vấn thành công.
Tóm lại, việc chuẩn bị hồ sơ phải thật kỹ lưỡng, khai đúng sự thật, tự tin khi phỏng vấn (ko cho ông đi thì ông ở nhà xuyên việt, việc gì phải khúm núm). Khi họ xem hồ sơ xong, việc cấp visa hay ko đã quyết định rồi. Mình phỏng vấn chỉ để khẳng định thêm quyết định của nhân viên lãnh sự.