Em đi San Diego bằng chiếc Camry này, ngồi xe 2 ngày ở Cali là em quen cách chạy bên US, tự lái lòng vòng trong phố với sự hướng dẫn, chỉ đường của ông cậu:
Một góc phố Downtown ở San Diego..
Dạo chơi 1 vòng nè
Ở Sandiego có cái sở thú to lắm, em chỉ đứng ngoài nhìn chứ ko kịp thời gian đi thăm vì còn phải quay về Los.
Có 1 bến cảng mang tên Santafe nữa (tìm cái hình chưa ra). Cách mỗi 30 phút sẽ có 1 chiếc tàu khách xuất phát đi Mexico. Chuyến này em đi có F1 nên ko khám phá ăn chơi biên giới Mễ được.
Một số cảnh ở đây...
Một góc phố Downtown ở San Diego..
Dạo chơi 1 vòng nè
Ở Sandiego có cái sở thú to lắm, em chỉ đứng ngoài nhìn chứ ko kịp thời gian đi thăm vì còn phải quay về Los.
Có 1 bến cảng mang tên Santafe nữa (tìm cái hình chưa ra). Cách mỗi 30 phút sẽ có 1 chiếc tàu khách xuất phát đi Mexico. Chuyến này em đi có F1 nên ko khám phá ăn chơi biên giới Mễ được.
Một số cảnh ở đây...
Last edited by a moderator:
Em đi lòng vòng ở Cali bằng xe Honda Odyssey, Toyota Camry, Toyota 4 Runner.manchester_sir nói:bác cho em hỏi.Xe anh vợ bác là xe gì vậy?Honda Fit?
Đi xuyên bang Colorado <--> Las Vegas bằng xe Odyssey limited. Phê lòi!
Last edited by a moderator:
Sau khi thăm ông cậu ở Sandiego, em quay về Los với lời hẹn....sẽ quay lại rủ cậu đi khám phá Mễ.
Hôm sau, em và F1 dậy sớm chuẩn bị cho buổi tham quan Hollywood. Chà, nghe đồn là hoành tráng lắm. Để xem thế nào!
Trên đường đi...
Sau khi kiếm chỗ đậu xe và tiến vào bên trong...
Đây là phim trường của hầu hết các bộ phim của US nên khuôn viên rất rộng. Kế hoạch là tham quan cả ngày (từ sáng đến tối). Con đường dẫn vào với 2 bên là các shop bán hàng lưu niệm...
Vào đến nơi vừa kịp lúc xem cái show này. Hoành tráng lắm! Đây là show diễn cho khách tham quan chứ ko phải đóng phim:
Hôm sau, em và F1 dậy sớm chuẩn bị cho buổi tham quan Hollywood. Chà, nghe đồn là hoành tráng lắm. Để xem thế nào!
Trên đường đi...
Sau khi kiếm chỗ đậu xe và tiến vào bên trong...
Đây là phim trường của hầu hết các bộ phim của US nên khuôn viên rất rộng. Kế hoạch là tham quan cả ngày (từ sáng đến tối). Con đường dẫn vào với 2 bên là các shop bán hàng lưu niệm...
Vào đến nơi vừa kịp lúc xem cái show này. Hoành tráng lắm! Đây là show diễn cho khách tham quan chứ ko phải đóng phim:
Last edited by a moderator: