Điểm vui chơi ăn uống nè Bác...http://www.vatgia.com/hoi...nh-nghiem-di-choi.html
1 Bác có con cái thì chuẩn bị kỹ hơn nha do thời tiết lạnh.nếu chưa có GPS thì mua cái bản đồ Đà Lạt,kiểm tra xe kỹ trước khi đi,bốn bánh xe,Bình điện,nước làm mát,dầu thắng...đèn đóm ..v..v.....
2 đi đến giữa đường nên dừng lại bảo Lộc,ghé các điểm dừng chân như Trâm Anh hoặc Tam Châu,nhưng mình hay ghé Trâm Anh hơn vì uống cà phê được phục vụ thoải mái hơn...đem theo đồ ăn nhẹ để hạn chế ghé quán ăn dọc đường .
Lên đèn số nào thì xuống đèo số đó,số auto khỏi lo.....hihi,càng tốt nếu như trước khi lên đèo Bác dừng lại xả gió rùi quan sát chiếc xe mình có điều gì bất thường hong?
3 khách sạn Blue moon cũng OK,ngay Trung tâm luôn đi lại tiện,còn hong các ks bên Nam kỳ khởi nghĩa đó...
4 và 5 Bác theo cái link này. http://www.vatgia.com/hoi...nh-nghiem-di-choi.html
Đi vui nha....hihi....
1 Bác có con cái thì chuẩn bị kỹ hơn nha do thời tiết lạnh.nếu chưa có GPS thì mua cái bản đồ Đà Lạt,kiểm tra xe kỹ trước khi đi,bốn bánh xe,Bình điện,nước làm mát,dầu thắng...đèn đóm ..v..v.....
2 đi đến giữa đường nên dừng lại bảo Lộc,ghé các điểm dừng chân như Trâm Anh hoặc Tam Châu,nhưng mình hay ghé Trâm Anh hơn vì uống cà phê được phục vụ thoải mái hơn...đem theo đồ ăn nhẹ để hạn chế ghé quán ăn dọc đường .
Lên đèn số nào thì xuống đèo số đó,số auto khỏi lo.....hihi,càng tốt nếu như trước khi lên đèo Bác dừng lại xả gió rùi quan sát chiếc xe mình có điều gì bất thường hong?
3 khách sạn Blue moon cũng OK,ngay Trung tâm luôn đi lại tiện,còn hong các ks bên Nam kỳ khởi nghĩa đó...
4 và 5 Bác theo cái link này. http://www.vatgia.com/hoi...nh-nghiem-di-choi.html
Đi vui nha....hihi....
Bangonnen nói:Điểm vui chơi ăn uống nè Bác...http://www.vatgia.com/hoi...nh-nghiem-di-choi.html
1 Bác có con cái thì chuẩn bị kỹ hơn nha do thời tiết lạnh.nếu chưa có GPS thì mua cái bản đồ Đà Lạt,kiểm tra xe kỹ trước khi đi,bốn bánh xe,Bình điện,nước làm mát,dầu thắng...đèn đóm ..v..v.....
2 đi đến giữa đường nên dừng lại bảo Lộc,ghé các điểm dừng chân như Trâm Anh hoặc Tam Châu,nhưng mình hay ghé Trâm Anh hơn vì uống cà phê được phục vụ thoải mái hơn...đem theo đồ ăn nhẹ để hạn chế ghé quán ăn dọc đường .
Lên đèn số nào thì xuống đèo số đó,số auto khỏi lo.....hihi,càng tốt nếu như trước khi lên đèo Bác dừng lại xả gió rùi quan sát chiếc xe mình có điều gì bất thường hong?
3 khách sạn Blue moon cũng OK,ngay Trung tâm luôn đi lại tiện,còn hong các ks bên Nam kỳ khởi nghĩa đó...
4 và 5 Bác theo cái link này. http://www.vatgia.com/hoi...nh-nghiem-di-choi.html
Đi vui nha....hihi....
cám ơn bác nhiều lắm!
Chúc bác luôn vui!
À nhớ đi thác Datanla nha.....thác nào vừa đi vừa La đó.....vào cổng mua vé đi ván trượt hai chiều luôn nha Bác để đi xuống đi lên thác hong bị mệt.đi cái này là vui nhất Đà Lạt đó,kế đó là thiền viện trúc lâm cũng gần thác này luôn là điểm đáng đi đó nha,cảnh đẹp lãng mạn con cái nhỏ thích lắm,chụp hình búa xua.....hihi.....buổi tối đi dạo bờ Hồ uống sữa đậu nành......coi chừng xxxx ngay Hồ Xuân Hương nhiều khi đứng bắn tốc độ vô duyên......hihi
Quan trọng đổ xăng Petrolimex thôi nha,95 .....dọc đường và trên đà Lạt hay bảo Lộc cũng vậy....hong nên đổ cây xăng tư.....
Quan trọng đổ xăng Petrolimex thôi nha,95 .....dọc đường và trên đà Lạt hay bảo Lộc cũng vậy....hong nên đổ cây xăng tư.....
Cảm ơn bác chủ thớt và bác Bangonnen. Em cũng đang quan tâm mà ngại hỏi.
Khi đi lên Dalat, tới đọan nào thì mình sẽ rẽ vào cao tốc vậy các bác?
Em sẽ ở chỗ Saphire nên chưa biết ăn uống ở đâu cho tiện và không bị chém quá tay. Từ năm 2000 tới giờ em chưa quay lại Dalat.
Khi đi lên Dalat, tới đọan nào thì mình sẽ rẽ vào cao tốc vậy các bác?
Em sẽ ở chỗ Saphire nên chưa biết ăn uống ở đâu cho tiện và không bị chém quá tay. Từ năm 2000 tới giờ em chưa quay lại Dalat.
HP good boy ơi, bác có cái số cầm chân của em rồi thì cứ yên tâm phần nào đi ah! tới đâu kẹt ...ke..t.t..... bác ới em ah!huygb nói:Cảm ơn bác chủ thớt và bác Bangonnen. Em cũng đang quan tâm mà ngại hỏi.
Khi đi lên Dalat, tới đọan nào thì mình sẽ rẽ vào cao tốc vậy các bác?
Em sẽ ở chỗ Saphire nên chưa biết ăn uống ở đâu cho tiện và không bị chém quá tay. Từ năm 2000 tới giờ em chưa quay lại Dalat.
Đi hết Đơn dương theo QL20 thì có biển báo vào cao tốc, đi thẳng thì lên Đà Lạt, rẽ trái thì đi Daklak, ko lo lạc đâu. Hôm trước em đi nhờ có 1 mem bản địa dẫn ăn tối ở cơm Hà Nội khá ngon mà hạt dẻ. Đường gì quên mất.huygb nói:Cảm ơn bác chủ thớt và bác Bangonnen. Em cũng đang quan tâm mà ngại hỏi.
Khi đi lên Dalat, tới đọan nào thì mình sẽ rẽ vào cao tốc vậy các bác?
Em sẽ ở chỗ Saphire nên chưa biết ăn uống ở đâu cho tiện và không bị chém quá tay. Từ năm 2000 tới giờ em chưa quay lại Dalat.
@laotuu: em đi với bà cả, đang tìm chỗ mua 2 miếng che mắt như... ngọ để khỏi nhìn 2 bên nè . Có gì em hú bác sau hén.
@Cpkhanhhung: cảm ơn bác.
@chủ thớt: thông tin đuờng xá ở đây nè bác. Bài trôi xa tít mù luôn http://www.otosaigon.com/...i%c3%bap-m4134861.aspx
@Cpkhanhhung: cảm ơn bác.
@chủ thớt: thông tin đuờng xá ở đây nè bác. Bài trôi xa tít mù luôn http://www.otosaigon.com/...i%c3%bap-m4134861.aspx
huygb nói:Cảm ơn bác chủ thớt và bác Bangonnen. Em cũng đang quan tâm mà ngại hỏi.
Khi đi lên Dalat, tới đọan nào thì mình sẽ rẽ vào cao tốc vậy các bác?
Em sẽ ở chỗ Saphire nên chưa biết ăn uống ở đâu cho tiện và không bị chém quá tay. Từ năm 2000 tới giờ em chưa quay lại Dalat.
Bác huygb.
Từ Saigon > Bảo Lộc > Di Linh > Bác đến thị trấn Liên Nghĩa-Đức Trọng, bác cứ yên tâm, vừa qua khỏi đường vào sân bay Liên Khương khoảng vài trăm mét là bác sẽ gặp biển báo hướng dẫn cụ thể trên đường đi: Đi cao tốc Liên Khương hay là đi QL20 đều phải trả phí là 20.000đ như nhau. Dạo này phí lên giá không biết tuyến thu này có tăng giá hay không?
@cpkhanhhung: Chắc là bác cpkhanhhung nhầm: Là Liên Nghĩa-Đức Trọng chứ không phải Đơn Dương đâu ạ.