Hạng B2
30/7/10
330
1
18
tHỚT NÀY HAY...EM ĐÁNH DẤU...
lÊN đA lạT RỒI THÌ CÁC QUÁN ĂN NÀO ĐẶC SẮC MÀ KO MẮC ? CÁC BÁC CHỈ THÊM...........
 
Hạng D
11/1/11
2.356
2.413
113
Earth
Bác cần chú ý khi vào cao tốc Liên Khương nên chạy ở tốc độ vừa phải vì thỉnh thoảng có xe 2 bánh, người đi bộ, gia súc băng ngang.
 
Hạng D
10/4/06
1.722
143
63
45
Tp mang tên Bác
Chinh xac la cac tram thu phi tu 10k len 15k het roi. Em di festival hoa Da Lat, ban di co 10k, ban ve 15k het. Sory empost bang tablet k go tieng Viet dc
 
Hạng B2
20/4/07
495
5
0
66
huygb nói:
@bác Congduale: cảm ơn bác đã chỉ đuờng cụ thể. Cho em hỏi thêm mâý chỗ ăn uống ngòai vụ Dê đi bác.

Rất tiếc là em <span style=""color: #ff0000;"">không có tâm hồn ăn uống</span> bác huygb ơi.
Lâu lâu em mới đi lên Dalat một lần nên em cũng không có biết nhiều về quán ăn: Em “Quen Dê” nên chỉ “Biết Dê“ <span style=""color: #ff0000;"">Dê </span>mà thôi ….
19.gif
bash.gif
Đối diện chênh chếch với “Lẫu dê Ngân” có bán lẫu Bò, Ốc … : Số 33 Hai Bà Trưng cũng tèm tẹm đó ạ. :D
Nếu hôm nào em đi chung với vài người bạn thì buổi sáng tụi em ra đây ăn: Có phở, bún bò…cho dễ lựa chọn. Quán này bình dân (chắc là hzổng có ngon đâu à nha), có chỗ đậu xe gần ngay đó.

phoanh.jpg


Ăn sáng xong chạy xíu là xuống tới bờ hồ ngồi uống Café. Rồi đi dzìa ….Hic :(

tthuy.jpg

meis.jpg


Ngủ cũng bình dân:
linhcat.jpg


Massage "hơi sang" xíu, mà giá cũng bèo lắm... :D Ngọc Lan 4*.
ngoclan.jpg