Mở tạp hóa nhỏ bán tại nhà cho các cụ về hưu là PA nhiều người áp dụng . Có thể thực hiện với vị trí nhà hẻm hoặc mặt tiền phố
- Status
- Không mở trả lời sau này.
em khuyên bác nên chọn hình thức giống bác Thienphuctrans nói. làm vé số mệt mỏi ghê lắm!thienphuctrans nói:Mở tạp hóa nhỏ bán tại nhà cho các cụ về hưu là PA nhiều người áp dụng . Có thể thực hiện với vị trí nhà hẻm hoặc mặt tiền phố
Em có kinh nghiệm hơn 20 năm làm đại lý vé số (1988 - nay) trong đó trực tiếp làm từ 1988 - 2003, sau đó giao lại cho gia đình làm; thành thật khuyên bác nên bỏ ý định này vì công việc đó không phù hợp cho bố mẹ bác đâu, chỉ nên mở tiệm tạp hóa nhỏ hay đại lý gì đó đơn giản thì tốt hơn.
Em có cảm tưởng món này làm ăn khá bạo liệt chứ không phải là mua bán nhẹ nhàng như tạp hoá?nam_newport1 nói:Em có kinh nghiệm hơn 20 năm làm đại lý vé số (1988 - nay) trong đó trực tiếp làm từ 1988 - 2003, sau đó giao lại cho gia đình làm; thành thật khuyên bác nên bỏ ý định này vì công việc đó không phù hợp cho bố mẹ bác đâu, chỉ nên mở tiệm tạp hóa nhỏ hay đại lý gì đó đơn giản thì tốt hơn.
Dạ đúng vậy đó bác Tưởng, công việc này rất phức tạp do phải tiếp xúc với thành phần thấp nhất xã hội (chỉ trên ăn xin), ngoài ra còn phải đối phó với nhiều tình huống như giật nợ, trốn nợ, người bán lẻ chạy từ đại lý này đến đại lý khác, cạnh tranh không lành mạnh giữa các đại lý, cạo sửa vé trúng thưởng, giang hồ, chính quyền ... nói chung là không phù hợp với người muốn an hưởng tuổi già.tuonglahay nói:Em có cảm tưởng món này làm ăn khá bạo liệt chứ không phải là mua bán nhẹ nhàng như tạp hoá?nam_newport1 nói:Em có kinh nghiệm hơn 20 năm làm đại lý vé số (1988 - nay) trong đó trực tiếp làm từ 1988 - 2003, sau đó giao lại cho gia đình làm; thành thật khuyên bác nên bỏ ý định này vì công việc đó không phù hợp cho bố mẹ bác đâu, chỉ nên mở tiệm tạp hóa nhỏ hay đại lý gì đó đơn giản thì tốt hơn.
@Adam: thì đói đầu gối phải bò mà bác, em là tổng đại lý XSKT tư nhân đầu tiên trong khối liên kết Miền trung và Tây nguyên tính từ Quảng Bình vô đến Bình Thuận thêm Gia Lai - Kon Tum - Daklak - Dak nông - Lâm đồng, thời 1988 mỗi tuần em đi nộp tiền vô kho bạc cho cty XSKT 3 lần, mỗi lần đi nộp phải đi bằng xích lô vì chở khoảng 3 bao tải tiền.
Hai lão này vậy mà hay đánh lẻ nhá. Em còn giữ 2 bộ đồ đá banh của 2 bác nè, khi nào lấy thế??canadabuon nói:lát ra cafe anh em mình bóng bàn ngọc ơi !
Vậy mình xin làm đại lý vé số cấp 1,có nên không các Bác?Hưởng 15% doanh thu từ Công ty XsKT ...
- Status
- Không mở trả lời sau này.