- Status
- Không mở trả lời sau này.
Đúng là chóng mặt thật bác ơi... Giá vànguyenmy07 nói:E THẤY BÁC XOAY SỞ MAU LẸ....GIỜ CŨNG GẦN THÁNG 9 RỒI, THƯỜNG THÌ QUÍ 4 VÀNG THƯỜNG TĂNG CHÓNG MẶT, LÃI SUẤT DÙ CAO CŨNG KHÓ THEO KỊP...CÒN TÌNH HÌNH THÌ RẤT Ư LÀ TÌNH HÌNH.
Bác làm ăn "nhớn" như vậy mà không ràng buộc thời buổi này dễ ra đi không về lắm. Đại gia người ta thoáng chốc trở thành con nợ ầm ầm, ở đó đưa 1, 2 tỷ mà không ràng buộc. Em đã từng đưa như Bác và sau đó ngồi tự trách mình đúng là ếch ngồi đáy giếng...
nguoiradikhongve nói:150 chai thì đem về cất cho lành hoặc mua USD đua đòi với chúng bạn mua AUD,đến khi bán ra lỗ lai không cũng sặc máu.
Tốt nhất đang làm gì thì bỏ tiền chơi trong ngành đó,thế thôi,nhảy nhót lung tung làm gì.
À,150 chai mà cho vay đòi thế chấp thì chỉ cho bọn lôm côm mượn thôi,gặp người làm ăn có máu mặt mà đưa 150 chai đòi thế chấp thì giải tán gấp..Nói thật làm ăn với nhau nhiều khi đưa 1,2 tỷ mà còn không dám xin cái biên nhận nữa chứ ở đó mà thế chấp.
Chuẩn quá bác àh, mình trải qua rồi mới nếm được vị đắng của nóSuper HB nói:Bác làm ăn "nhớn" như vậy mà không ràng buộc thời buổi này dễ ra đi không về lắm. Đại gia người ta thoáng chốc trở thành con nợ ầm ầm, ở đó đưa 1, 2 tỷ mà không ràng buộc. Em đã từng đưa như Bác và sau đó ngồi tự trách mình đúng là ếch ngồi đáy giếng...
nguoiradikhongve nói:150 chai thì đem về cất cho lành hoặc mua USD đua đòi với chúng bạn mua AUD,đến khi bán ra lỗ lai không cũng sặc máu.
Tốt nhất đang làm gì thì bỏ tiền chơi trong ngành đó,thế thôi,nhảy nhót lung tung làm gì.
À,150 chai mà cho vay đòi thế chấp thì chỉ cho bọn lôm côm mượn thôi,gặp người làm ăn có máu mặt mà đưa 150 chai đòi thế chấp thì giải tán gấp..Nói thật làm ăn với nhau nhiều khi đưa 1,2 tỷ mà còn không dám xin cái biên nhận nữa chứ ở đó mà thế chấp.
Bác không đưa thì trợ lý của anh 2 mặt trời cũng không ép bác, vì có thằng khác sẳn sàng đưa nhiều hơn.nguoiradikhongve nói:Thí dụ như bác ở SG và xin mua miếng đất mặt tiền nguyễn huệ với giá bằng 30% giá thị trường,bác đưa 3 tỷ nhờ mua cafe cho trợ lý của anh 2 mặt trời,bác dám kiu viết biên nhận hôn ?
Last edited by a moderator:
Hehe Bác lại cứ rẽ sang câu chuyện khác, từ chuyện cho vay sang mấy cái chi phí lobby. Còn riêng về chuyện Anh Hai mặt trời gì đó thì em không rảnh để chém, vì Em đang trên mặt đất, hai chân cắm vào vũng bùn. Cơ mà Em nghe cái kiểu gửi trợ lý anh Hai 3 tỷ, lobby lô đất mặt tiền Nguyễn Huệ giá 30% giá thị trường nó cứ giống giống kịch bản phim mì ăn liền thế nào ấy bác ợ
Đưa 3 tỏi cho trợ lí A hai mua cafe,Quá chuẩn
Nhưng rủi A ba noi thui chú ko bán để cho tui
Gặp A hai đòi,ai mà bik Em có đưa A đâu
--------->trên đường thiên lí biết khi nào về đến nhà
Nhưng rủi A ba noi thui chú ko bán để cho tui
Gặp A hai đòi,ai mà bik Em có đưa A đâu
--------->trên đường thiên lí biết khi nào về đến nhà
- Status
- Không mở trả lời sau này.