30/7/08
1.200
7
38
Re:Em lại lang thang (phần 2)

dongtahdsu nói:
@Mợ tài : Đức Khổng-Tử đã nói: “Tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất-hoặc, ngũ thập nhi tri thiên-mệnh, lục thập nhi nhĩ-thuận, và thất thập nhi tùng-tâm ... Mợ nói em nhi bất - hoặc làm em ...buồn quá ! Em đã mừng khi thấy lên Ba Vì và qua trình nhiếp ảnh dữ dằn của bác BB mà trông em trẻ ra đến mười mấy tuổi , thế mà Mợ xem ảnh lại bảo em là bất - hoặc thế chẳng hoá ra là ở ngoài em lên đến hàng ngũ thập nhi tri thiên-mệnh rồi ư ?!!![:eek:][&o]:D

Mợ Tài nói như vậy là có ý khen bác vẫn đang Nhi mà vẫn thông tỏ sự đời. Thế mà bác còn không nhận, còn làm bộ làm tịch bảo người ta chê già
tongue4.gif
.

@ mợ Tài: Em nói sai gì mợ cứ chỉ dạy mợ nhé :D
 
Last edited by a moderator:
O.S.P.D
13/1/05
2.869
1.024
113
SG
Re:Em lại lang thang (phần 2)

Lạ thật uống say bất tỉnh thì cũng mất ngủ vì ......nhớ Ông bà Cụ Kỵ ,Uống chưa say cũng ngủ kg đc chả biết vì cái gì nữa... :D
 
Hạng D
8/9/08
1.828
63.974
113
TP. Hồ Chí Minh
Re:Em lại lang thang (phần 2)

Chia buồn cùng Lão tà nhé, Mợ Tài và BB dùng chiêu " kẻ tung người hứng":D, lại thêm HL " đổ dầu vào lửa":D thì lão chỉ có chít .Sau một thời gian nghiên cứu thật công phu, với nguồn kinh phí ODA do vợ em tài trợ, với các dữ kiện ở trên, em rút ra một kết luận: Dưới cái nhìn của các mợ, Lão Tà còn nai tơ lắm, thuộc hàng ngũ " nhi đồng cứu quốc" quàng khăn đỏ.
Lão chú ý nhé, đây là xu thế mà các mợ sẽ dành cho lão:
Lão Tà > Bác Tà > Chú Tà > Anh Tà > ... Đến một lúc nào đó là lão... Hết Tà. Nhớ bảo trọng nhé, vụ này chỉ có anh em mình biết đừng phổ biến rộng.:)

P/s : Mà em là ai ta? Sao lúc nào em cũng có thùng A95 mang theo vậy ta:D
 
O.S.P.D
29/8/08
1.405
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
Re:Em lại lang thang (phần 2)

@Binchip : Tà mỗ xưa nay đi lại giang hồ luôn luôn đơn thân độc mã , Cũng trải qua không ít lần lâm trận theo kiểu tứ bề thọ địch ! trùng trùng vây khốn , thế cho nên lần này có tiếp nhận thêm vài trái lựu đạn A95 của các hạ thì cũng chỉ biết vỗ tay mà rằng :cuộc chơi nay lại được thêm phần náo nhiệt thôi !:D

Em thì biết đến khi nào mới cải Tà quy chính được bác ơi ! mà cũng may , chứ nếu có cao thủ nào bức được em làm thế thì có khối kẻ ...tự vẫn đấy bác ạ ! :D ( Trong đó chắc chắn có Lão Độc Vật vì Tây Độc mà sống không có đại kình địch thì cũng như Y học hiện đại gọi là Sống Thực Vật thôi đó bác ! :D)

@Phong Lưu Đoàn Chính Thuần : Đoàn Hoàng Gia mà đêm đêm chong đèn thao thức thì vì cái gì ??? Em nghĩ ai cũng biết mà sao bác lại không biết nhỉ ??? Cái vụ này bác lại cố nhí nhảnh giống Đỗ Trung Quân rùi ..." Ai cũng hiểu , chỉ một người không hiểu ...!!!" Đỗ Trung Quân thì làm sao mà hiểu được tâm tư của họ Đoàn chứ ! Chỉ có họ Đoàn mới hiểu thôi ! Em xem qua 1 họ Đoàn khác thì thế này :

"... Gió bay từ muôn phía - Tới đây ngập hồn anh - Rồi tình lên chơi vơi ...
Thuyền anh một lá ra khơi - về em phong kín như mây trời - Đêm đêm ngồi chờ sáng mơ ai ?!!? " __Đoàn Chuẩn

:D:D:D
080402cool_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
11/7/08
426
0
16
46
Nơi thiếu vắng Tình Yêu
Re:Em lại lang thang (phần 2)

phongluu nói:
Lạ thật uống say bất tỉnh thì cũng mất ngủ vì ......nhớ Ông bà Cụ Kỵ ,Uống chưa say cũng ngủ kg đc chả biết vì cái gì nữa... :D

Ơ! Anh Giang lạ nhờ, than mất ngủ ở đâu không than, lại vào topic của chị em mà kêu mất ngủ là cớ làm sao nhờ?[8|]
033102bebe_1_prv.gif


Anh làm em nhớ khúc hát này ghia á :

"Và anh thầm ước là chiếc bóng được bên em đi khắp nơi, anh ước là chiếc gương để em soi mỗi đêm về..."

15.gif
15.gif
15.gif
:D

@binchip33 : Em không có dầu Bác ơi, em cũng có A95 á. :D
 
O.S.P.D
29/8/08
1.405
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
Re:Em lại lang thang (phần 2)

@Hoang Lan : Tiểu muội này còn nhỏ mà lại hay thích nghịch vũ khí quá nhỉ ? hay là anh lại phải nhờ bác hội trưởng Carpenter đem em về bảo ban lại 1 tý ??? hay em thích vô Sài Gòn gia nhập Tiểu Sư Muôi Club của Lão Độc Vật không ?
 
  • Like
Reactions: HoàngLan
Hạng D
30/6/08
1.505
67.639
113
59
Re:Em lại lang thang (phần 2)

Quá ác quá ác lảo Tà mà bảo thằng cha Dọc Vật thu phục Hòang Lan vào TSM cờ lúp chẳng khác nào con lảo cho bí kíp ngược để thằng cha Độc vật từ 1 trong ngủ đại cao thủ trở thành 1 chằng cha nửa người nửa ngợm không biết nình là ai .
Thí chủ phải biết cái câu quay đầu là bờ chứ đã già mà còn chọc khóay giang hồ làm chi nữa .
 
O.S.P.D & EMMA JUDGE
22/2/07
1.092
7
63
Saigon
Re:Em lại lang thang (phần 2)

Đông tà và Đòan hòang gia cùng với Giáo chủ ma giáo Nhậm Doanh Doanh tỷ thí công phu bằng dà hú thần công đê... chốn lang thang này chỉ dành cho kẻ giang hồ hành hiệp cớ đâu lại mang tâm sự ra để tỉ thí đàn chỉ thần công??
 
O.S.P.D
29/8/08
1.405
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
Re:Em lại lang thang (phần 2)

Spam nhiều quá ! đề nghị cao thủ mọi môn phái trở lại tập trung vào chủ đề chính (cùng bác BB lang thang lên Ba Vì ) để trả lại bình yên cho chốn núi rừng tuyệt đẹp nhé !

Xin Đội ơn các ông bố và bà mẹ Việt Nam anh hùng ạ !!!
 
Last edited by a moderator:
O.S.P.D & EMMA JUDGE
22/2/07
1.092
7
63
Saigon
Re:Em lại lang thang (phần 2)

Nhân chuyến thăm Ba vì... xin tặng lão tà cũng ai đó một tuyệt phẩm của Quang Dũng... với những lời day dứt khôn nguôi.... tự vấn lòng "Bao giờ tôi gặp em lần nữa" để rồi kết bằng câu "Còn có bao giờ em nhớ ta?"

MẮT NGƯỜI SƠN TÂY.

Em ở thành Sơn chạy giặc về
Tôi từ chinh chiến cũng ra đi
Cách biệt bao ngày quê Bất Bạt
Chiều xanh không thấy bóng Ba Vì

Vầng trán em mang trời quê hương
Mắt em dìu dịu buồn Tây phương
Tôi nhớ xứ Đoài mây trắng lắm
Em đã bao ngày em nhớ thương?

Mẹ tôi, em có gặp đâu không
Bao xác già nua ngập cánh đồng
Tôi nhớ một thằng con bé nhỏ
Bao nhiêu rồi xác trẻ trôi sông!

Từ độ thu về hoang bóng giặc
Điêu tàn ôi lại nối điêu tàn!
Đất đá ong khô nhiều suối lệ
Em đã bao ngày lệ chứa chan?

Đôi mắt người Sơn Tây
U ẩn chiều lưu lạc
Buồn viễn xứ khôn khuây
Tôi gửi niềm nhớ thương
Em mang giùm tôi nhé
Ngày trở lại quê hương
Khúc hoàn ca rớm lệ

Bao giờ trở lại làng Bương Cấn
Về núi Sài Sơn ngó lúa vàng
Sông Đáy chậm nguồn qua Phủ Quốc
Sáo diều khuya khoắt thổi đêm trăng

Bao giờ tôi gặp em lần nữa
Chắc đã thanh bình rộn tiếng ca
Đã hết sắc mùa chinh chiến cũ
Còn có bao giờ em nhớ ta?