Không biết có phải tháng an toàn giao thông không mà cuối tuần này XXX đứng đông quá, chặn đủ thứ loại xe. Em đi từ Gò Vấp đi Phan Thiết, bị chặn lần 1 ngay ngã ba giữa Lê Đức Thọ- Lê Văn Thọ, lý do: Không bật xi nhan, trong khi bật xi nhan là 1 phản xạ của em rồi, cái hài là chúng nó lập luận là "anh phải bật xi nhan từ xa, chứ a thấy chúng tôi rồi mới bật là không được", em cãi "các anh đứng ngay ngã ba thì thấy tôi xi nhan lúc bắt đầu vào giao lộ là đúng rồi". Nói chung mục đích của XXX vẫn là kiếm tiền ăn sáng nên em nhất định không đưa bằng lái, chỉ dứ dứ cho thấy hình em trên bằng thôi. Rốt cuộc chúng nó chán nên đành "lần này tôi nể vợ anh nói đỡ, chứ không tôi cho cẩu xe anh về đồn rồi". Tóm lại là mất 10 phút và em đã không làm hư 2 bạn XXX đứng ăn tiền ở ngã ba Lê Văn Thọ-Lê Đức Thọ (XXX chặn xe em ngay trên cầu mới ghê)
Em chọn lộ trình bằng quốc lộ 1 nên chạy rất cẩn thận, bò bò sau xe khách, từ ngã tư Ga đến siêu thị Co-op Phan Thiết em mất hơn 5.5 tiếng cho chặng đường 180km, thế mà em vẫn dính 1 cái biên bản tốc độ 61/50 ở thị xã Long Khánh, em để chế độ cảnh báo tốc độ trên cái Vietmap của em, cứ quá 50 là nó la lên, suốt thị xã LK em chẳng nghe tiếng gì, vừa ra khỏi thì bị chặn lại với lý do trên, thế là đi tong cái cà vẹt, hẹn 2/10 (chẳng hiểu sao lại hẹn chủ nhật) ở trạm Suối Tre để nộp phạt, khi em hỏi bằng chứng thì các bạn XXX bảo "Cho xem hình chụp camera không phải là nhiệm vụ của chúng tôi ", để ngày 3/10 em lên đòi bằng chứng hình chụp.
Chặng về em quyết định đi tỉnh lộ 712 đi qua Mũi Kê Gà- Thị xã Lagi và vòng qua quốc Lộ 55 qua Bà Rịa rồi về bằng QL 51, xa hơn 40 km nhưng nhẹ đầu, khởi hành 2:30, đến nhà 7PM có dừng đổ xăng và uống nước
Chắc nhiều bác cũng bị như em khi lưu thông ở VN nên em không chửi nữa, viết vài dòng cho đỡ bực thôi.