dem0sao nói:Vị trí để xác định tốc độ cho phép 50 hay 80km/h là nằm ở bb đó bác. Trong đó có ghi ở Km số mấy.X108 nói:Em cũng thắc mắc như bác thanhnn . Ko biết trong hình nó show cho mình xem cái gì? chưa bị bắn tốc độ lần nào nên chưa biếtthanhnn nói:Có lẽ trong BB, bác chủ thớt có ghi "không đồng ý, đề nghị cho xem bằng chứng vi phạm", thì khi ra quyết định xửa phạt, họ sẽ kèm hình ảnh 61/50 để bác kiển chứng.
Nhưng em thắc mắc, vậy lấy cơ sở nào đẻ bảo rằng bác ấy chạy 61/50 ?, mà không phải là 61/80 ?, vì trong hình nếu có bảng báo tốc độ 50 km/h mới thuyết phục được, chứ chả nhẽ xxx ghi 61/50 hay xxx ghi 61/30 là cũng được à ?
Nhờ bác giải thích hộ cho trót nha: cái km số mấy là chỉ cái nơi (vị trí) lập biên bản, chứ đâu phải là nơi mà cái xe mang biển số 51A-123.QK chạy với vận tốc 61km/h phải không ạ ?
Chỉ với hình cái biển số xe + số ghi 61/50 rõ ràng là không thuyết phục cho lắm phải không ạ ?
thanhnn nói:dem0sao nói:Vị trí để xác định tốc độ cho phép 50 hay 80km/h là nằm ở bb đó bác. Trong đó có ghi ở Km số mấy.X108 nói:Em cũng thắc mắc như bác thanhnn . Ko biết trong hình nó show cho mình xem cái gì? chưa bị bắn tốc độ lần nào nên chưa biếtthanhnn nói:Có lẽ trong BB, bác chủ thớt có ghi "không đồng ý, đề nghị cho xem bằng chứng vi phạm", thì khi ra quyết định xửa phạt, họ sẽ kèm hình ảnh 61/50 để bác kiển chứng.
Nhưng em thắc mắc, vậy lấy cơ sở nào đẻ bảo rằng bác ấy chạy 61/50 ?, mà không phải là 61/80 ?, vì trong hình nếu có bảng báo tốc độ 50 km/h mới thuyết phục được, chứ chả nhẽ xxx ghi 61/50 hay xxx ghi 61/30 là cũng được à ?
Nhờ bác giải thích hộ cho trót nha: cái km số mấy là chỉ cái nơi (vị trí) lập biên bản, chứ đâu phải là nơi mà cái xe mang biển số 51A-123.QK chạy với vận tốc 61km/h phải không ạ ?
Chỉ với hình cái biển số xe + số ghi 61/50 rõ ràng là không thuyết phục cho lắm phải không ạ ?
Họ ghi cái vị trí mà xe mình bị bắn Bác ơi.
Ở chổ ngã ba đó em cũng từng bị rồi nhưng mà là cáng vạch liền khi quẹo,còn chổ Long Khánh em nghĩ bác em nghĩ bác bị ngay thị xã cứ cãi tới đòi ghi ý kiến là đi thôi chủ yếu là hù thôi còn thực tế bác chạy có quá tốc độ không thì bó tay.
Nếu là em, em sẽ nhờ xxx ghi thêm vài chữ bên dưới biên bản là "Được tham khảo bằng chứng vi phạm vào ngày 3/10"
Đến hẹn ngày 3/10
- Nếu phía xxx không trưng được bằng chứng thì bác vui vẻ nhận giấy tờ về và bác bị thiệt hại bao nhiêu chi phí đi lại thì cứ tính cho xxx nhé.
- Nếu có bằng chứng hình ảnh hay camera vi phạm của bác thì bác cũng có thể khiếu nại luôn cái quyết định đó nhé
Đến hẹn ngày 3/10
- Nếu phía xxx không trưng được bằng chứng thì bác vui vẻ nhận giấy tờ về và bác bị thiệt hại bao nhiêu chi phí đi lại thì cứ tính cho xxx nhé.
- Nếu có bằng chứng hình ảnh hay camera vi phạm của bác thì bác cũng có thể khiếu nại luôn cái quyết định đó nhé
Phuc Bao nói:Chia buồn cùng bác chủ. Em cũng có cùng thắc mắc là xxx bắn tốc độ luôn luôn là 61/50; 51/40; 71/60..luôn luôn là con số >10km/h. Em bi vài lần như vậy, nên nghi mấy xxx có gian lận? Bác nào biết thực hư chuyện này như thế nào không?
Bác chủ thắc mắc làm em cũng giật mình. Quả là em cũng ít chạy nên mới dính một lần duy nhất (chứ chả tài giỏi gì) mà cũng đúng 61/50. Ko rõ có là sự trùng hợp ngẫu nhiên ko nữa?
Phuc Bao nói:Chia buồn cùng bác chủ. Em cũng có cùng thắc mắc là xxx bắn tốc độ luôn luôn là 61/50; 51/40; 71/60..luôn luôn là con số >10km/h. Em bi vài lần như vậy, nên nghi mấy xxx có gian lận? Bác nào biết thực hư chuyện này như thế nào không?
Bằng chứng hả? bằng chứng hả? có luôn!
Khi đến đóng phạt bác sẽ phải thực hiện các công đoạn như nộp BB, đóng tiền, ký ký... (thời gian cho việc này hên xui, nếu mất nửa xị cho mấy con cò thì khoảng 15p!), đến khâu ký ký cuối cùng để lấy lại cái tờ giấy nho nhỏ có cái bản mặt mình trong đó (trong trường hợp bị giữ GPLX) bác sẽ được xxx cho coi cái hình chụp xe bác (thấy rõ biển số, kể cả bị bắn ban đêm) trên đó có ghi dòng chữ : V=.../... km/h.
Cái này em rành nè vì bị và bắt buộc được xem hình xe mình mấy lần rồi.
Last edited by a moderator:
Liên tiếp bị như bác thì em cũng có một kỷ niệm nhớ đời, số là năm 1998 em mới mua cái xe đầu tiên chạy từ quận 10 về quận 2, chả có miếng giấy lộn nào trong người. Đường 3/2 bon bon ngon lành.
Bắt đầu từ đầu đường điện biên phủ thì một anh đẹp trai mời lại hỏi thăm (xe chưa có biển số)! xong! chạy thêm hai ngã tư lại gặp một anh ! xong! ngã tư liền kề chỗ trương định, lại gặp một anh! xong! đến ngã tư nam kỳ khởi nghĩa gặp anh nữa ^^ !lại xong! Hai bà trưng ư ! gặp hai anh ! xong! Phù may quá đến cầu sài gòn òi tới nhà òi mừng quá gặp tiếp 2 anh tay cầm bộ đàm dí theo ! xong ! hết lúa ^^ hết thuốc hết cơm, lái xe mà bị say xe muốn ói luôn nhớ tới giờ luôn!
Bắt đầu từ đầu đường điện biên phủ thì một anh đẹp trai mời lại hỏi thăm (xe chưa có biển số)! xong! chạy thêm hai ngã tư lại gặp một anh ! xong! ngã tư liền kề chỗ trương định, lại gặp một anh! xong! đến ngã tư nam kỳ khởi nghĩa gặp anh nữa ^^ !lại xong! Hai bà trưng ư ! gặp hai anh ! xong! Phù may quá đến cầu sài gòn òi tới nhà òi mừng quá gặp tiếp 2 anh tay cầm bộ đàm dí theo ! xong ! hết lúa ^^ hết thuốc hết cơm, lái xe mà bị say xe muốn ói luôn nhớ tới giờ luôn!