Bác ạ. Không biết lỗi gì mà bác nộp 1 cần xé bánh mì "chính hãng" vậy có khác chi bác xác nhận bác có lỗi. Bác có cam hành trình không?
Năm nay không như "thông lệ các năm" là các ngày nghỉ tết nguyên đán khác, lực lượng csgt chỉ làm nhiệm vụ mà không xử lý các tình huống vi phạm gt,
Năm nay csgt ra quân từ tối mùng 2, tòan những vị trí bóng tối và không phải điểm nóng gt,
Chuyện gì đang xảy ra vậy các bác !
Năm nay csgt ra quân từ tối mùng 2, tòan những vị trí bóng tối và không phải điểm nóng gt,
Chuyện gì đang xảy ra vậy các bác !
nhducee nói:Sáng mùng 3 có việc qua nhà ông anh bên quận 2,xui xẻo gặp ngay xxx Văn Thánh chỉ cạp nong vào chúc Tết.Chả biết lổi gì nghe các anh chém chuyển lane trên cầu hẹp - cầu Văn Thánh ( hướng từ Ngã 4 Hàng Xanh về cầu SG ),mấy ảnh còn chém có xxx thường phục quay camera,phạt lỗi này 2tr5,giam bằng hoc luật blah..blah... đang tết chẳng muốn chiến tới cùng,thôi lì xì mấy anh 7 ổ bánh mì cho lẹ.
Các bác chú ý giờ tết nhất,mấy xxx nhiệt tình hù lắm,tốt nhất là đi lane thứ 2 tính từ con lươn vào trước khi qua cầu kẻo mấy anh ăn bẩn làm phiền.
Chán bác !
Em từng chiến với cái đám 4 thằng cắn càn này hơn một năm về trước , " lỗi " tưởng tượng gần giống bác.
Em đi lane phải trong cùng thẳng lên cầu Sài Gòn, qua ngã tư Điện Biên Phủ - D1 thấy phía trước các chú XXX dựng xe motor cản 1/2 lane của em nên em đành phải lach sang trái giữa ngã tư tránh trước các chú.
Đột ngột các chú xua rắn ra bắt em
XXX: Cho kiểm tra giấy tờ
Em : Tôi lỗi gì vậy anh?
XXX : "Anh ko được phép chuyển làn ở ngã tư"
Em : "Dạ chào anh - thứ nhất, luật không có làn trong ngã tư nên ko bao giờ có lỗi chuyển làn trong ngã tư"
"Thứ hai : các anh dựng xe lấn 1/2 làn rất vô ý thức cản trở lưu thông, có thể gây tai nạn cho người đi đường, may cho các anh là tôi lái xe cũng đã lâu nên có kinh nghiệm phản ứng kịp , người khác là có thể bị tai nạn vì các anh, tôi quay phim lại làm chứng"
Nói rồi em móc điện thoại ra quay liền, cả 4 XXX mặt thộn như Ngỗng ỉa rồi chợt tỉnh quay lại xì xầm với nhau.
"Thôi, chúng tôi chỉ kiểm tra giấy tờ anh thôi chứ ko bắt lỗi"
Em : "Các anh ko được kiểm cái gì hết, việc đầu tiên của các anh là phải xin lỗi tôi vì làm mất thì giờ của công dân"
Tôi sẽ báo anh Dũng 38387521 nếu các anh còn làm việc kiểu này.
XXX "Thôi được rồi, anh đi đi."
Em" Các anh ko biết nhận lỗi của mình à?"
XXX: Ngần ngừ, "Ừ thì đó là ...sơ suất của tụi tui, thôi anh đi đi"
Em ( nghĩ thầm ) thằng bố láo, nó vẫn ko chịu xin lỗi cho đàng hoàng, nhưng em cũng ko chấp nữa nên lên xe .
Em lên xe lòng sướng ko thể tả....nhưng đến khi vào chỗ gửi xe, theo thói quen mở cốp lấy giấy tờ đem về nhà thì tái mặt: hôm nay mình quên mang giấy tờ!
Ồ, bác thiệt là gan khi chiến mà không có bảo hộ!TOPTEN nói:nhducee nói:Sáng mùng 3 có việc qua nhà ông anh bên quận 2,xui xẻo gặp ngay xxx Văn Thánh chỉ cạp nong vào chúc Tết.Chả biết lổi gì nghe các anh chém chuyển lane trên cầu hẹp - cầu Văn Thánh ( hướng từ Ngã 4 Hàng Xanh về cầu SG ),mấy ảnh còn chém có xxx thường phục quay camera,phạt lỗi này 2tr5,giam bằng hoc luật blah..blah... đang tết chẳng muốn chiến tới cùng,thôi lì xì mấy anh 7 ổ bánh mì cho lẹ.
Các bác chú ý giờ tết nhất,mấy xxx nhiệt tình hù lắm,tốt nhất là đi lane thứ 2 tính từ con lươn vào trước khi qua cầu kẻo mấy anh ăn bẩn làm phiền.
Chán bác !
Em từng chiến với cái đám 4 thằng cắn càn này hơn một năm về trước , " lỗi " tưởng tượng gần giống bác.
Em đi lane phải trong cùng thẳng lên cầu Sài Gòn, qua ngã tư Điện Biên Phủ - D1 thấy phía trước các chú XXX dựng xe motor cản 1/2 lane của em nên em đành phải lach sang trái giữa ngã tư tránh trước các chú.
Đột ngột các chú xua rắn ra bắt em
XXX: Cho kiểm tra giấy tờ
Em : Tôi lỗi gì vậy anh?
XXX : "Anh ko được phép chuyển làn ở ngã tư"
Em : "Dạ chào anh - thứ nhất, luật không có làn trong ngã tư nên ko bao giờ có lỗi chuyển làn trong ngã tư"
"Thứ hai : các anh dựng xe lấn 1/2 làn rất vô ý thức cản trở lưu thông, có thể gây tai nạn cho người đi đường, may cho các anh là tôi lái xe cũng đã lâu nên có kinh nghiệm phản ứng kịp , người khác là có thể bị tai nạn vì các anh, tôi quay phim lại làm chứng"
Nói rồi em móc điện thoại ra quay liền, cả 4 XXX mặt thộn như Ngỗng ỉa rồi chợt tỉnh quay lại xì xầm với nhau.
"Thôi, chúng tôi chỉ kiểm tra giấy tờ anh thôi chứ ko bắt lỗi"
Em : "Các anh ko được kiểm cái gì hết, việc đầu tiên của các anh là phải xin lỗi tôi vì làm mất thì giờ của công dân"
Tôi sẽ báo anh Dũng 38387521 nếu các anh còn làm việc kiểu này.
XXX "Thôi được rồi, anh đi đi."
Em" Các anh ko biết nhận lỗi của mình à?"
XXX: Ngần ngừ, "Ừ thì đó là ...sơ suất của tụi tui, thôi anh đi đi"
Em ( nghĩ thầm ) thằng bố láo, nó vẫn ko chịu xin lỗi cho đàng hoàng, nhưng em cũng ko chấp nữa nên lên xe .
Em lên xe lòng sướng ko thể tả....nhưng đến khi vào chỗ gửi xe, theo thói quen mở cốp lấy giấy tờ đem về nhà thì tái mặt: hôm nay mình quên mang giấy tờ!
Oser cứng, kakakaTOPTEN nói:nhducee nói:Sáng mùng 3 có việc qua nhà ông anh bên quận 2,xui xẻo gặp ngay xxx Văn Thánh chỉ cạp nong vào chúc Tết.Chả biết lổi gì nghe các anh chém chuyển lane trên cầu hẹp - cầu Văn Thánh ( hướng từ Ngã 4 Hàng Xanh về cầu SG ),mấy ảnh còn chém có xxx thường phục quay camera,phạt lỗi này 2tr5,giam bằng hoc luật blah..blah... đang tết chẳng muốn chiến tới cùng,thôi lì xì mấy anh 7 ổ bánh mì cho lẹ.
Các bác chú ý giờ tết nhất,mấy xxx nhiệt tình hù lắm,tốt nhất là đi lane thứ 2 tính từ con lươn vào trước khi qua cầu kẻo mấy anh ăn bẩn làm phiền.
Chán bác !
Em từng chiến với cái đám 4 thằng cắn càn này hơn một năm về trước , " lỗi " tưởng tượng gần giống bác.
Em đi lane phải trong cùng thẳng lên cầu Sài Gòn, qua ngã tư Điện Biên Phủ - D1 thấy phía trước các chú XXX dựng xe motor cản 1/2 lane của em nên em đành phải lach sang trái giữa ngã tư tránh trước các chú.
Đột ngột các chú xua rắn ra bắt em
XXX: Cho kiểm tra giấy tờ
Em : Tôi lỗi gì vậy anh?
XXX : "Anh ko được phép chuyển làn ở ngã tư"
Em : "Dạ chào anh - thứ nhất, luật không có làn trong ngã tư nên ko bao giờ có lỗi chuyển làn trong ngã tư"
"Thứ hai : các anh dựng xe lấn 1/2 làn rất vô ý thức cản trở lưu thông, có thể gây tai nạn cho người đi đường, may cho các anh là tôi lái xe cũng đã lâu nên có kinh nghiệm phản ứng kịp , người khác là có thể bị tai nạn vì các anh, tôi quay phim lại làm chứng"
Nói rồi em móc điện thoại ra quay liền, cả 4 XXX mặt thộn như Ngỗng ỉa rồi chợt tỉnh quay lại xì xầm với nhau.
"Thôi, chúng tôi chỉ kiểm tra giấy tờ anh thôi chứ ko bắt lỗi"
Em : "Các anh ko được kiểm cái gì hết, việc đầu tiên của các anh là phải xin lỗi tôi vì làm mất thì giờ của công dân"
Tôi sẽ báo anh Dũng 38387521 nếu các anh còn làm việc kiểu này.
XXX "Thôi được rồi, anh đi đi."
Em" Các anh ko biết nhận lỗi của mình à?"
XXX: Ngần ngừ, "Ừ thì đó là ...sơ suất của tụi tui, thôi anh đi đi"
Em ( nghĩ thầm ) thằng bố láo, nó vẫn ko chịu xin lỗi cho đàng hoàng, nhưng em cũng ko chấp nữa nên lên xe .
Em lên xe lòng sướng ko thể tả....nhưng đến khi vào chỗ gửi xe, theo thói quen mở cốp lấy giấy tờ đem về nhà thì tái mặt: hôm nay mình quên mang giấy tờ!